Sao anh bảo yêu mà lại... không muốn cưới tôi?
(aFamily)- Anh bảo chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ làm chỗ dựa cho em, anh đơn thuần yêu em thì yêu hết mình trong hiện tại thôi.
Em quen anh ấy hơn hai năm. Anh ấy học tập ở nước ngoài nên thời gian hai đứa được gần gũi là hai tháng qua những lần anh về thăm Việt Nam. Trong thời gian đấy hai đứa thường xuyên liên lạc, thăm hỏi nhau qua điện thoại, chat, blog, không ngày nào là không biết thông tin về nhau.
Em vốn là người quen được người khác chăm lo chiều chuộng, nên khi chấp nhận quen một người ở xa, em biết là em yêu anh ấy rất nhiều. Ai nhìn vào cũng hâm mộ tình yêu của hai đứa, và đinh ninh rằng ngày anh về sẽ cưới nhau.
Nhưng đến hôm nay em mới vỡ lẽ... Anh bảo không không muốn kết hôn sớm, anh bảo 3 năm nữa 26 tuổi vẫn là sớm với anh... Anh nói không chê em, nhưng anh muốn thực sự trưởng thành để làm trụ cột vững chắc cho gia đình, mà thời gian và trải nghiệm mới khiến anh trưởng thành được... Anh bảo vì thế mà chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ làm chỗ dựa cho em, anh đơn thuần yêu em thì yêu hết mình trong hiện tại thôi.
Em biết sự trưởng thành của anh bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần, trong khi em có đòi hỏi gì nhiều đâu chứ. Anh bảo đó là sự khác biệt lớn giữa hai đứa, anh bảo chia tay sẽ tốt cho cả hai, em sẽ không phải chờ đợi vô thời hạn, anh thì không bị áp lực đòi cưới sớm...
Nhưng em không đồng ý, em đã trải qua nhiều mối tình đủ để nhận ra em không thể yêu ai khác ngoài anh nữa, bây giờ nếu em rời xa anh là bỏ cuộc quá sớm, và ngừng yêu anh là việc quá khó khăn. Em gần như xin anh cho em chờ, đến khi nào em bỏ cuộc tự ra sẽ bỏ đi. Anh đồng ý, anh vẫn thương em và quan tâm đến em, nhưng yêu cầu em không được nhắc đến chuyên hôn nhân nữa, anh muốn tự anh hiểu ra vấn đề đâu là lúc cần thiết đi đến kết hôn...
Em thấy anh đã không yêu em hết mình nên mới dẫn đến sự việc đó, đúng không mọi người, xin hãy cho em lời khuyên.
Vany