BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Gia Linh hãy kết hôn rồi đi du học

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn có thể có cả hai cơ mà. Một tình yêu đẹp, một người đàn ông tốt không nên dứt bỏ. Một suất học bổng 2 năm ở Bắc Âu cũng là điều mà rất nhiều người phải mơ ước.

Thực ra bạn đâu cần phải băn khoăn như thế hả Linh? Bạn có thể có cả hai cơ mà. Một tình yêu đẹp, một người đàn ông tốt không nên dứt bỏ. Một suất học bổng 2 năm ở Bắc Âu cũng là điều mà rất nhiều người phải mơ ước. Cuộc đời bạn đang rất rộng mở, bạn đang có tất cả trong tay đấy, có thấy không?  

Hai bạn đã có dự định cưới vào cuối năm nay, có lẽ đã có sự chuẩn bị rồi. Mà kể cả chưa chuẩn bị gì thì thời gian cũng còn khá nhiều (khoảng 3 tháng) để để các bạn chuẩn bị đầy đủ cho một đám cưới. Ngay từ bây giờ hãy chọn ngày lành tháng tốt để làm đám cưới. Khi đã kết hôn rồi, bạn muốn đi đâu thì đi. Học xong 2 năm thì về nước sinh con cũng chưa muộn mà. 

Đi du học là một cơ hội tốt để bạn gặp gỡ và giao lưu với nhiều người. Nhưng điều đó không đảm bảo cho việc bạn sẽ tìm được một đối tượng tốt hơn. Bản thân tôi luôn quan niệm rằng, mỗi người chỉ có một nửa thực sự thôi, khi đã tìm được thì không nên bỏ lỡ, chỉ có nửa ấy mới thực sự trùng khớp, thực sự phù hợp. 6 năm, tôi nghĩ thời gian đó đủ để kiểm nghiệm một tình yêu và con người. Bạn không hề muốn mất anh ấy đúng không? 

Khoảng cách sẽ là kẻ thù của tình yêu nếu không có sợi dây nào ràng buộc một cách chắc chắn. Anh ấy ở nhà sẽ có nhiều cô gái khác vây quanh, bản thân bạn thân gái xa nhà, xa quâ, cô đơn cũng rất dễ ngả vào vòng tay một người khác. Tình yêu sẽ khó mà gìn giữ được. Nhưng khi hai người là vợ chồng thì cả hai đều phải sống trách nhiệm hơn, khép mình hơn. 

Đúng là với phụ nữ, quan trọng nhất vẫn là gia đình chồng con. Một người đàn ông chỉ thành công trong sự nghiệp được coi là thành công một nửa, còn một người phụ nữ chỉ thành công trong sự nghiệp được coi là thất bại. Tính cách chúng ta khác đàn ông, bản năng và nhu cầu của chúng ta cũng khác. Thành đạt đến mấy cuối cùng cũng chỉ thèm một mái ấm mà thôi.  

Linh đang ở độ tuổi đẹp nhất cho việc kết hôn, anh ấy cũng vậy. Hai bạn cần tận dụng thời điểm này. Chuyện con cái, có luôn cũng tốt mà nếu không chờ đợi thêm 2 năm nữa cũng chưa phải vấn đề. Nhưng kết hôn bây giờ, thì 2 năm nữa bạn có thể sinh con ngay, còn nếu chờ 2 năm nữa mới kết hôn, thời gian sinh con sẽ kéo dài hơn. Hai bạn sẽ mất thời gian hơn. 

Một người bạn của tôi cũng sang Úc du học 3 năm, và cô ấy cũng cưới tháng 2 âm lịch năm ngoái. Hai vợ chồng thường xuyên liên lạc qua YM, hai vợ chồng thống nhất mỗi năm vợ sẽ về Việt Nam một lần vào kỳ nghỉ hè và chồng khi có điều kiện sẽ bay sang chơi với vợ mấy ngày. Mới đó mà cũng hơn 1 năm trôi qua, tình cảm của hai vợ chồng vẫn mặn nồng và hạnh phúc lắm. Xa nhau thì nhớ, nhưng cũng có những cái hay riêng. 

Theo tôi, đó là giải pháp vẹn toàn nhất cho Gia Linh bây giờ. Bạn hãy cân nhắc và suy nghĩ về lời khuyên này của tôi nhé. Mong bạn hạnh phúc! 

Chia sẻ