BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Không có gì trong tay, tôi vẫn làm đám cưới

,
Chia sẻ

(aFamily)- 27 tuổi, tôi làm đám cưới. Cái tuổi so với đàn ông thì không là gì, nhưng phụ nữ thì cũng đã thuộc dạng cứng. Tôi không vội nhưng người yêu tôi thì vội.

Tôi đã lập gia đình được 8 năm, nhìn chung cuộc sống bây giờ ổn định và hạnh phúc. Nhiều khi ngồi nhìn lại căn nhà mình đang có, chính tôi cũng không thể ngờ. 8 năm trước, tôi cũng nằm mơ cũng không dám nghĩ mình sẽ có thể có một tương lai như thế này. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, thậm chí không có nổi một chiếc giường mới cho đám cưới, nhưng giờ đây hai vợ chồng tôi cũng khá đủ đầy. Nhìn lên có thể chẳng bằng ai, nhưng đó cũng là cuộc sống mà khá nhiều người phải mơ ước. 

27 tuổi, tôi làm đám cưới. Cái tuổi so với đàn ông thì không là gì, nhưng phụ nữ thì cũng đã thuộc dạng cứng. Tôi không vội nhưng người yêu tôi thì vội. Hai đứa yêu bằng tuổi, nếu chờ tôi có công danh, có sự nghiệp thì lỡ hết cả tuổi thanh xuân của cô ấy. Vì thế, dù tay trắng, chúng tôi vẫn quyết định làm đám cưới. Cũng nhiều người ngăn cản, nhưng tôi đã xác định đó thực sự là người con gái mình cần và tôi cần phải chớp lấy cơ hội để có cô ấy. 

Thi đại học trượt, tôi đi bộ đội. Xuất ngũ về nhà 1 năm, chẳng làm ăn gì nên hồn, tôi hiểu rằng cần phải học, không có học hành sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi ôn thi đại học, trượt, theo học một trường trung cấp. Học xong 2 năm, tôi cũng xin được việc làm, song công việc và mức lương rất chán. Tôi lại quyết tâm học lên cao đẳng. Học cao đẳng được một năm, tôi 27 tuổi và làm đám cưới. 

Vợ tôi cũng chỉ trình độ cao đẳng, và cô ấy đã có công ăn việc làm ổn đinh, tuy lương cũng không khá lắm. Thời gian tôi học cao đẳng, rồi đại học, cô ấy đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều, ngoài ra còn gánh vác rất chu toàn việc nhà trong vai trò của một người con dâu trưởng. Em trai, em gái tôi, một điều nghe chị, hai điều nghe chị, rất phục, rất quý. Mẹ tôi đã già không giúp được nhiều. Suốt 5 năm, vợ tôi gồng mình cố gắng, những điều ấy không bao giờ tôi cho phép mình quên. Tôi biết mình không chọn nhầm người. 

Thu thân mến! Tôi là thằng đàn ông đã từng ở hoàn cảnh y như của người yêu bạn bây giờ và sự quyết định của tôi thì bạn đã biết. Vì sao tôi quyết định thế? Vì tôi yêu, vì tôi cần, vì tôi không thể ích kỷ mà bắt cô gái yêu mình cũng như mình yêu phải chờ đợi. Tôi tin, nếu yêu thật sự, chàng trai nào cũng quyết định như tôi mà thôi. Bạn nên đặt một dấu hỏi với tình yêu anh ấy dành cho mình? Tôi nghĩ nó không thực nhiều. 

Và nếu tình yêu đã không lớn thì bạn có nên chờ đợi không Thu? 26 tuổi, không còn trẻ nữa, bạn nên tự cân nhắc tương lai. Đừng nên phí hoài tuổi xuân vô ích vì một người với một tình yêu vừa phải. Tình yêu đó không đủ để đảm bảo cho bất cứ điều gì, vì nếu nó đủ, thì đã có đám cưới rồi Thu ạ. Mong bạn sáng suốt quyết định và có cuộc sống hạnh phúc! 

Chia sẻ