BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Nếu chờ đợi anh ấy, Thu sẽ chơi "canh bạc" mạo hiểm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đàn ông có thể 30 tuổi lấy vợ vẫn được cho là sớm, thậm chí 40 lấy cũng chẳng sao nhưng đàn bà 30 tuổi lấy chồng là cả một vấn đề nan giải đó bạn.

Thu à,

Năm nay bạn 26 tuổi rồi, chờ đợi 4 năm nữa sẽ thành “bà cô già” mất, bạn đừng nên suy nghĩ một cách đơn giản như vậy.

Đàn ông có thể 30 tuổi lấy vợ vẫn được cho là sớm, thậm chí 40 lấy cũng chẳng sao nhưng đàn bà 30 tuổi lấy chồng là cả một vấn đề nan giải đó bạn. Mình đoán bạn cũng thừa hiểu biết để thông thấu vấn đề này. Tuy nhiên, vì muốn chia sẻ cùng bạn nên mình vẫn nói ra.

“Chim khôn đậu nóc nhà sang, trai khôn lấy vợ, gái ngoan lấy chồng”. Câu này mình không chỉ nghe bố mẹ nói suốt mà ra ngoài đường, ngoài chợ cũng thấy người ta nhắc đầy vơi. Lấy chồng, lấy vợ không chỉ là xây dựng tổ ấm hạnh phúc cho bản thân mà còn là cách chúng ta báo hiếu cho bố mẹ đấy bạn à. Chắc chắn bạn không muốn mang tiếng là đứa con bất hiếu với bố mẹ khi mãi không chịu lấy chồng. Bạn thử suy nghĩ xem, bố mẹ nuôi mình khôn lớn vất vả nhường nào, lo cho mình học hành, công việc, sau đó muốn con cái yên bề gia thất để thanh thản khi về già. Bạn có muốn nhìn thấy tóc bố mẹ mình cứ bạc đi vì thêm một nỗi lo con gái muộn chồng không?

Hơn nữa, các cụ vẫn thường bảo, con gái đến tuổi phải đi lấy chồng không thì khác nào bố mẹ sẽ ôm “bom nổ chậm” trong nhà. Ai dám đảm bảo bố mẹ bạn không lo lắng vấn đề ấy. Chưa kể, họ còn bị nghe thiên hạ điều tiếng xì xào. Chưa kể, các cụ còn nói: “con chị có đi, con dì mới lớn”, chưa thấy bạn nói nhà mình có mấy anh chị em nhưng giả dụ bạn có em gái chẳng hạn, em bạn muốn lấy chồng nhưng chị mình còn án ngữ ở đấy, khá bất cập ấy chứ?

Tâm lý cha mẹ già cũng muốn có cháu bế bồng lúc có tuổi, vậy mà bắt các cụ chờ 4 năm nữa, nghe chừng vô lý và hơi ích kỷ rồi Thu à.

“Trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”. Cái này thì khỏi phải bàn cãi. 30 tuổi, bạn trai bạn ra trường, tương lai rộng mở hơn, anh ấy lại là con trai, tha hồ phấn đấu sự nghiệp, ít phải lo lắng hơn phụ nữ nên thuận lợi nhiều thứ. Đàn ông cũng đâu quan trọng nhan sắc, chẳng lo già cả và chưa biết chừng, tuổi đó con trai sẽ rộng mở về mọi mặt.

Con gái như bạn thì sao nhỉ? Có tuổi, đồng nghĩa với nhan sắc của bạn cũng “xuống cấp” dù bạn có duy trì thế nào. Tôi không biết bạn có khá gái không, tuy nhiên ai dám đảm bảo khi bạn 30 tuổi, bạn vẫn đẹp như năm mình 25 tuổi. Khi nhan sắc đi xuống, tiếng “gái già” theo sau, anh ấy có còn yêu bạn không hay là thích các cô gái trẻ đẹp hơn, nền nã hơn, xinh xắn hơn.

Con gái 30 tuổi mới lấy chồng, đồng nghĩa cũng khó tính dần lên. Liệu bạn có đảm bảo tình yêu của mình sẽ bền vững hay vài hôm lại xảy ra mâu thuẫn. Khi bạn khó tính, bạn có còn mềm dẻo để xoa dịu khúc mắc hay nhường nhịn được như khi mình còn trẻ không nào?

30 tuổi lấy chồng, nếu bạn sinh con ngay thì cũng đã khá già. Khi bạn 40 tuổi, cho dù có hai nhóc đi chăng nữa, lúc đó con bạn cũng quá nhỏ. Mà bạn thừa biết, đẻ con khi nhiều tuổi, đặc biệt là phụ nữ quá 35 tuổi sẽ không tốt cho sự phát triển trí não của trẻ.

Hai vợ chồng sàn tuổi nhau như Thu, lấy muộn, đẻ con mau, khiến người phụ nữ già nhanh trước tuổi rất nhiều. Bạn nên cân nhắc yếu tố này, nó có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc của bạn rất nhiều.

Nói thực, viết ra chia sẻ thế này, tôi cũng không thích lắm nhưng nó là sự thực. Trường hợp như của Thu, nếu chờ đợi thêm 4 năm nữa để xây dựng hạnh phúc với anh ấy chẳng khác nào bạn đang chơi một canh bạc đầy mạo hiểm.

Chia sẻ