BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Những nguy cơ khi Linh xa người yêu đi du học

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ai bước chân đi du học, tốt nhất không nên có ràng buộc đặc biệt là tình yêu. Không chỉ bản thân người đi lo lắng, người ở lại cũng có những nỗi niềm riêng.

Gửi bạn Gia Linh,

Ai bước chân đi du học, tốt nhất không nên có ràng buộc đặc biệt là tình yêu. Không chỉ bản thân người đi lo lắng, người ở lại cũng có những nỗi niềm riêng.

Linh hãy trả lời câu hỏi: đối với bạn, bạn quan trọng sự nghiệp, công việc tương lai hay quan trọng gia đình, tổ ấm của mình sau này hơn?

Nếu quan trọng sự nghiệp, bạn hoàn toàn có thể đi du học vì đó là cơ hội không dễ gì có được. Đó cũng là ước mơ của nhiều người. Chưa biết sau này bạn có tận dụng được những cái tốt nhất mình học ở nước ngoài cũng như bằng cấp bạn có được hay không song khó có thể phủ nhận giá trị lớn lao của nó mang lại.

Chọn con đường du học ở thời điểm hiện tại, bạn chỉ xác định được một cái đó là nâng cao trình độ, mở ra tương lai tươi sáng cho sự nghiệp.

Nếu bạn quan trọng gia đình hơn, bạn nên ở nhà và xây dựng hạnh phúc với người yêu mình.  Với bằng cấp và công việc hiện tại ở ta, bạn cũng không thua kém ai. Vừa vun đắp hạnh phúc gia đình, vừa cố gắng trong công việc, bạn vẫn có thể đạt được những mục tiêu nhất định. Hơn nữa bạn sẽ không bị chậm tuổi so với hôn nhân cũng không phải lo lắng mất tình yêu đích thực và quan trọng, bạn sẽ sớm có những đứa trẻ đáng yêu

Chọn con đường ở nhà lấy chồng ở thời điểm hiện tại, dường như bạn thu được nhiều thuận lợi hơn.

Có thể Linh sẽ đặt câu hỏi ngược lại với tôi rằng: người yêu đồng ý chờ bạn đi du học, sau hai năm bạn trở về, hai người làm đám cưới và mọi chuyện vẫn tốt đẹp?

Điều này có thể xảy ra vì như những gì bạn nói thì cũng có cơ sở bởi người yêu bạn khẳng định sẽ chờ đợi, tình yêu của bạn cũng lâu và được thời gian thử thách, bạn và anh ấy cũng hợp nhau.

Tuy nhiên, thực tế thì chống lại bạn, rất nhiều tình yêu đã tan vỡ khi một trong hai người đi du học. Bạn có thể chưa chứng kiến từ những người bạn hay đọc trên các diễn đàn. Còn tôi, đã chứng kiến và vì thế mới ngồi viết cho bạn chia sẻ này.

Xa mặt cách lòng rất nguy hiểm. Hai người phải có lòng tin tuyệt đối và bản lĩnh vững vàng mới có thể vượt qua được. Trường hợp bạn ở một phương trời xa, thiếu thốn tình cảm, cô đơn nhiều hơn. Những lúc đau, ốm, cần chia sẻ bạn cũng dễ mủi lòng trước sự quan tâm của người khác giới. Ai dám đảm bảo bạn vượt qua được cám dỗ. Có thể bạn chủ động thật đấy nhưng vẫn có lúc mất niềm tin tuyệt đối vào người đàn ông ở nhà lắm chứ. Bạn tôi đi du học Úc, một người khác đi Mỹ nói con gái Việt ta sang đấy yêu rất nhanh vì không chịu nổi cô đơn.

Anh ấy ở nhà cũng vậy, tuy sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm sẽ ít hơn nhưng hai năm xa cách người yêu cũng không hề ngắn. Đang quen có bạn gái bên cạnh, giờ xa cách, khổ tâm lắm. Mà đàn ông, sự chung thủy thường không cao, tình cảm cũng dễ thay đổi hơn nếu gặp phải sự tấn công từ các cô gái khác. Anh ấy cũng đã đến tuổi lập gia đình, có sự nghiệp bền vững nên việc chờ đợi một người con gái đi xa là điều không phù hợp lúc này. Bố mẹ cũng là nhân tố tác động đến việc lấy vợ của anh ấy.

Những người chia sẻ cũng có người an ủi, có người phá bĩnh. Biết đâu một lúc nào đó anh ấy nói chuyện với người phá bĩnh thì tâm lý chờ đợi sẽ bị lung lay và họ khuyên anh ấy nên tìm cô khác, anh ấy làm thật chứ sao. Con  trai cũng thường có tâm lý “sơ cua”, tìm người yêu “dự bị” lắm bạn à. Hứa hẹn là một chuyện còn việc chơi “cờ” nước đôi cũng không ai cấm đoán thì tội gì không thử. Con trai cũng ích kỷ, không thích vợ học cao đâu nên bạn cần cân nhắc ý này.

Tóm lại, tại một thời điểm, ta chỉ có thể lựa chọn và làm tốt một thứ chứ không thể làm trọn vẹn mấy cái được.

Nếu bạn tin tưởng tình yêu của mình đủ lớn, đủ bền vững thì hãy đi du học còn không, theo tôi, bạn nên lựa chọn gia đình hơn. Người phụ nữ nên đặt gia đình lên hàng đầu. Đó mới là cơ sở để giúp họ hạnh phúc hơn tất cả các cái khác.                                                                                                                          

Chia sẻ