BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

Chồng bảo tôi trả lại... của hồi môn cho bố mẹ vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Tôi thiết nghĩ việc hồi môn hay không hồi môn đâu quan trọng gì, các anh đi kén vợ hay đi kén của.

Gửi tác giả bài viết "Tôi bị bố mẹ vợ... "xù" mất của hồi môn".
 
Trước tiên, tôi xin dành cho anh một tràng vỗ tay nhiệt liệt về sự dũng cảm,  sự "chân thành" và "trung thực" khi dám nói ra những suy nghĩ thực trong lòng mình như thế.

Tôi có hai câu hỏi đặt ra cho anh nhé:

- Trước tiên anh tự nhận mình là người có học thức, đẹp trai và có duyên, nhiều người theo đuổi đúng không? Vậy mà anh định bỏ phí cái công lao học hành bao năm ấy, chỉ để "ngồi mát ăn bát vàng" hay sao?

- Thứ hai, anh nói cô vợ anh rất xấu và kênh kiệu, chỉ được cái là gái nhà giàu... Ừ thế thì kể ra hơi bị tiếc nhỉ, ý tôi là anh đã "nhắm mắt đưa chân" để mong đến được "miền đất hứa" đúng không? Thế thì anh đích thị là một anh chàng... khủng khiếp đấy. Anh đừng giận khi thấy cái cách nói chuyện châm biếm của tôi, nhưng tôi chỉ muốn dùng những lời lẽ như vậy để cảnh báo những anh chàng "buôn quả mơ trong rừng tưởng bở" như anh thôi.

Tôi và chồng tôi kết hôn đã 4 năm nay, ngày đi lấy chồng mẹ cho tôi đúng 2 chỉ vàng, vì gia đình tôi hoàn toàn bình thường, và bố mẹ vì thương tôi và có lẽ một phần vì không muốn "kém thế" so với đằng thông gia nên đã cho con gái như vậy. Anh có biết chồng tôi đã nói gì không? (mà ngày ấy anh ấy mới có 19 tuổi, chúng tôi kết hôn sớm vì lí do riêng), anh ấy bảo ừ nếu mẹ cứ bắt em đeo thì em cứ đeo để đó thôi, còn đâu khi cưới xong thì lựa lựa đem về biếu lại mẹ em ah...


Tôi thật sự thấy xấu hổ vì điều đó, chồng mình còn biết thông cảm hơn cả mình, vì anh nói là đàn ông thì không nên dựa dẫm vào phụ nữ, bố mẹ nuôi em bao nhiêu công, có nhiều thì đã đành, ông bà đã không có mình lấy làm gì.

Tôi thiết nghĩ việc hồi môn hay không hồi môn đâu quan trọng gì, các anh đi kén vợ hay đi kén của. Con gái là con người ta, nhà ai có thì mới cho để làm chút vốn, và đó là sự tự nguyện, vậy nên tôi thấy cái sự "tơ hào" lạm dụng của anh đã nhận được kết quả xứng đáng: 1 cuộc hôn nhân không tình yêu và không của cải.

Còn về H.M, mình đã theo dõi câu chuyện của bạn mấy ngày nay, mình nghĩ bạn hãy xem xét trong câu hỏi của anh người yêu có chứa sự toan tính không. Vì thông thường ai mà con nhà buôn bán thường rất khôn ngoan và hay tính xa (xin lỗi tôi không định vơ đũa cả nắm, chồng tôi cũng con nhà kinh doanh nên tôi nghĩ vậy).
 
Họ tính xa đến lúc nhỡ nhàng, đến lúc gia đình họ thế này hay thế khác, thì còn có cái "vốn" của bạn để đó thì cũng đâu có sao, của chồng công vợ và ngược lại mà. Chỉ trừ khi anh ấy thể hiện rõ sự ghen ghét so bì giữa hồi môn của chị gái với của vợ mình thì đó là điều không chấp nhận được, vì người như thế khi bạn đã thuộc về sẽ đem lại những phiền hà không đáng có trong gia đình mẹ đẻ bạn đấy.

Mình chỉ góp những ý đó thôi. Mong bạn tham khảo. 

Chia sẻ