BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

Nhờ có của hồi môn nhà vợ, tôi mới... giàu được như bây giờ!

,
Chia sẻ

(aFamily)-Không thể nói của hồi môn của bố mẹ vợ không đáng giá, không cần thiết, như thế thật sai lầm.

Chào em Hồng Mỹ

“Tự dưng em cảm thấy chán, càng băn khoăn hơn khi không biết người yêu mình nghĩ gì về của hồi môn của bố mẹ vợ và sẽ làm gì với nó mà đột nhiên quan tâm đến vậy?”

Câu hỏi trên của em chắc nhiều cô gái cũng nghĩ đến. Của hồi môn của bố mẹ vợ thường không nhiều song đôi khi nó vô cùng giá trị nhất là đối với những người đang có khó khăn về vật chất. Khi có một số tiền cho không, biếu không, còn gì tuyệt vời hơn.

Anh không phải là người háo của hồi môn. Ngày xưa khi yêu vợ anh, anh cũng chỉ biết nhà vợ toàn con gái và bố mẹ vợ cũng thuộc tầng lớp khá giả trong xã hội. Nói thật, anh không nghĩ lúc lấy vợ anh, lại được ông bà nhạc quý hóa cho cả ngôi nhà ngoài mặt đường cùng một số vốn không nhỏ để làm ăn. Ông chỉ nói rằng, thấy anh chăm chỉ, ngoan ngoãn, có chí làm ăn nhưng phải đi thuê cửa hàng vất vả quá. Ông cho cái nhà mặt tiền để hai vợ chồng có chỗ làm ăn ổn định, kiếm tiền nuôi con cái sau này.

Vợ anh trông coi xưởng sản xuất phụ tùng cơ khí của bố anh. Lúc lấy nhau, ông bảo anh về làm quản lý xưởng cho ông nhưng anh muốn đi theo con đường kinh doanh mình đã chọn từ trước. Vì vậy, ông đổi ý cho cái nhà mặt tiền ngoài phố cùng vốn liếng.

Nhờ có cái nhà mặt tiền và số vốn ấy, anh đã không phải đi thuê cửa hàng, tự do trang trí, bày biện và nâng cấp dòng sản phẩm của mình. Cái nhà bố vợ cho lại rất có lộc, làm ăn phát đạt hơn hẳn lúc đi thuê. Khách rồi bạn hàng ngày càng đông, cửa hàng nườm nượp cả buổi. Bố vợ mừng lắm vì thằng con rể có chí tiến thủ, chịu khó làm ăn, ông thường nói với vợ anh như thế.

Anh cũng biết cư xử khéo léo nên rất được lòng nhà vợ. Vì thế nên khi anh muốn mở rộng làm ăn sang lĩnh vực khác, bố vợ đã không ngần ngại đầu tư thêm tiền cho con rể. Anh mua thêm được một mảnh đất bên cạnh ngôi nhà bố vợ cho. Từ đó mở ra một salon auto hoành tráng. Số tiền đầu tư không nhỏ nhưng được bố vợ giúp đỡ, anh rất yên tâm kinh doanh.

Trời cũng thương người chịu khó nên sau hai năm làm ăn, anh đã kiếm đủ số tiền để trả cho bố vợ. Khi thấy anh sòng phẳng, ông từ chối không nhận. Ông bảo cứ giữ lấy mà dùng, làm ăn kinh doanh cần nhiều vốn. Song anh nhất định trả, bảo khi nào con thiếu, con sẽ nhờ bố giúp sau. Ông phục lắm!

Đợt rồi nhân chuyến đi xem sản phẩm mới, anh đã đưa cả bố mẹ vợ đi du lịch Châu Âu hai tuần. Khỏi nói hai cụ thích thú thế nào khi có một chàng rể tâm lý với ông bà nhạc như vậy.

Những gì mình đền đáp hai cụ có đáng kể gì so với các cụ cho mình. Ngày xưa nếu không có của hồi môn bố mẹ vợ cho, chắc gì anh đã phát tài như bây giờ. Không thể nói của hồi môn của bố mẹ vợ không đáng giá, không cần thiết, như thế thật sai lầm. Chỉ cần khi yêu mình đừng nên soi mói, hám của cải nhà vợ là được. Nhưng nếu được bố mẹ vợ cho cái gì, cũng cần phải trân trọng, nâng niu và sử dụng nó sao cho có ích. Nhận được rồi, cũng cần phải biết ơn, chứ đừng “ăn cháo, đá bát”, lúc nhận thì hỉ hả, sau lưng lại chê ít, chê bố mẹ vợ ki bo, kẹt xỉ, thật chẳng ra sao cả.

Riêng bản thân anh, cả đời này sẽ không bao giờ quên được của hồi môn bố mẹ vợ cho. Nó là bước ngoặt của cuộc đời anh đấy!

Chia sẻ