BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

Muốn "phất" nhanh, hãy lấy... gái nhà giàu

,
Chia sẻ

(aFamily)-Yêu một cô gái nhà nghèo rồi về nai lưng ra làm nuôi vợ, nuôi con, biết đến bao giờ mới thoát khỏi khổ cực.

Ai bảo tôi tiêu cực, đểu giả, nhục nhã, tôi xin nhận hết. Quan điểm vẫn là quan điểm, tội gì không nói ra. Tôi không sợ dư luận, tôi dám nói ra điều tôi thích. Còn có nhiều người không dám nói ra, đó mới là hèn nhát.

Tôi cam đoan một điều, con người ai cũng có nhu cầu về vật chất và tinh thần. Tinh thần có thoải mái được cũng là nhờ vật chất. Thử hỏi ai có thể vui vẻ, thoải mái, nhẹ nhõm khi trong túi không có xèng, nỗi lo cơm áo gạo tiền thường trực, thử hỏi có nhịn đói, uống nước suông để yêu nhau được không?

Mà cứ có vật chất là vui tương đối rồi, ai được cho tiền của mà chả thích. Cũng biết rằng, đồng tiền do mình kiếm ra mới đáng tự hào, chàng trai nào chẳng nghĩ được điều đó. Nhưng nếu bảo, nhà vợ giàu, bố mẹ cho từng này, từng kia, có chàng nào từ chối không nhận không? Họa chăng có kẻ thần kinh hoặc đần độn mới không nhận. Hầu hết những kẻ nói không coi trọng của hồi môn nhà vợ đều là nói không thực lòng mình.

Riêng tôi, lúc nào cũng muốn yêu được cô gái nào nhà thật giàu có, bố mẹ có chức tước càng tốt. Tương lai của mình xây dựng trên một cái móng bền vững, chắc chắn phải tốt hơn rất nhiều trên một cái nền èo uột rồi.

Yêu một cô gái nhà nghèo rồi về nai lưng ra làm nuôi vợ, nuôi con, biết đến bao giờ mới thoát khỏi khổ cực. Trong khi, yêu một cô gái nhà giàu, lúc lấy về, bố mẹ vợ cho cả đống của, chưa kể tốt số còn được nhà lầu, xe hơi. Ở cái thành phố đông đúc, chật chội này, tấc đất tấc vàng vừa quý vừa hiếm. Không có bố mẹ giúp sức, biết bao giờ mới mua nổi.

Nhà vợ giàu có, kiểu gì vợ mình cũng được bố mẹ lo lắng cho chu toàn. Bây giờ con cái ít, con gái cũng như con trai. Bố mẹ vợ có tiền, thế nào chẳng lo cho con mình nghề nghiệp chắc chân, chỗ nhàn hạ lại chưa biết chừng còn làm hái ra tiền. Lấy một cô vợ có nền tảng như thế, có sướng hơn lấy cô vợ nghèo rớt mồng tơi không các bác?

Bây giờ là thời đại mới rồi, con người sống càng ngày càng thực dụng hơn. Không còn chỗ cho cái suy nghĩ lạc hậu, trong sáng kiểu “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” ngày xưa nữa. Vật chất cứ gọi là xếp lên hàng đầu. Có tiền sẽ có tất cả. Cái gì không có được bằng tiền sẽ có được bằng nhiều tiền.

Người yêu Hồng Mỹ trong bài “Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em” xem ra cũng là một anh chàng biết suy nghĩ thực dụng, rất phù hợp với cuộc sống thị trường ngày nay. Biết nhà vợ có cơ sở, biết thời điểm đưa ra câu hỏi, biết thúc giục và gây sức ép để đạt được mục đích của mình. Có lẽ phải dành lời khen cho con người thông minh và khôn ngoan này. Đây thực sự là hình mẫu của những chàng trai hiện đại.

Hỡi những chàng trai, có cơ hội yêu gái nhà giàu thì chớ bỏ lỡ. Hãy tưởng tượng “chuột sa hũ nếp” sung sướng đến thế nào. Muốn nằm trên đống của, tốt nhất là cất đi cái sĩ diện hão huyền không đáng có và vứt luôn cả cái dư luận nửa vời mỗi khi làm việc gì đó.

Học cách sống cho bản thân mình mới phù hợp thời thế hiện tại! 

Chia sẻ