BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

Thực dụng khi kết hôn chẳng có gì là sai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Giữa những người con trai đều tốt, yêu cô ta, khác nhau về điều kiện thì chả có lý do gì cô ta lại không chọn lấy người có điều kiện tốt nhất trong đó cả.

Chia sẻ với tác giả bài Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bây giờ thì xã hội này chả mấy người không thực dụng, và điều đó thì có gì là sai? 

Một người con gái tại sao lại không chọn lấy một người mà cô ta xem là tốt nhất cho mình? 

Giữa những người con trai đều tốt, yêu cô ta, khác nhau về điều kiện thì chả có lý do gì cô ta lại không chọn lấy người có điều kiện tốt nhất trong đó cả. Điều đó có gì là sai trái? Con trai có thể chọn cho mình một cô gái xinh đẹp làm vợ thì tại sao một cô gái lại không chọn lấy một người con trai có điều kiện tốt làm chồng???

Ông cha ta nói: "Gái ham tài, trai ham sắc", nhưng cũng nói "đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai". Với một người con trai, cái đập vào mắt họ, cái thu hút họ là nhan sắc, là vẻ đẹp của người con gái, và họ yêu có thể chỉ vì vậy. Còn với nữ giới, điểm thu hút họ, đó là tài năng, tiền tài của người con trai, và đôi khi điều đó chả là gì khi tai của họ được nghe những câu nói... 

Một người con trai trong xã hội thường luôn phấn đấu để mình tốt đẹp hơn, giàu có hơn, đó chẳng phải vì muốn điều tốt nhất cho vợ, cho gia đình anh ta sau này sao? Chả lẽ những người đã cố gắng để tạo điều kiện tốt nhất cho gia đình họ sau này không đáng để bạn lựa chọn sao? 

Chọn một người làm chồng là bạn đã chọn cho mình chỗ dựa suốt đời, và dù thế nào thì bạn cũng phải vượt qua. Có thể sau chồng bạn có thể gặp rủi ro, nhưng nếu đó là người bạn chọn thì hãy cùng anh ta đi tiếp. Có thể cuộc sống rất suôn sẻ, nhưng cũng có thể là thử thách, sống thế nào là tùy mình thôi. 

Tình yêu đến, tình yêu đi, nó luôn có cái kiêu kỳ và khó nắm giữ. Nếu tôi tìm được một người con trai tôi thực sự yêu, tôi sẽ chọn anh ta, còn không thì tôi sẽ thực dụng, chọn một người đảm bảo được cho cuộc sống của tôi. 

Thực dụng hay không là quyền tự do cá nhân. Dù thế nào thì mong muốn cuối cùng của mỗi người là hạnh phúc, là những điều tốt đẹp sẽ tới với bản thân, gia đình. Bạn đánh giá người này hay người khác cũng vậy thôi, về bản chất, tất cả đều giống nhau! 

Chia sẻ