BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

Nguyên nhân khiến bạn trai tò mò về... của hồi môn của Hồng Mỹ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Còn về của hồi môn, em không nên hỏi bố mẹ làm gì. Đó là điều tế nhị, không được phép đề cập.

Thân gửi Hồng Mỹ

Đọc bài “Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em”, anh tìm thấy một câu trả lời cho em. Anh nghĩ bạn trai em đột nhiên cư xử như vậy xuất phát từ tình huống em nhắc đến mảnh đất của bố mẹ vừa đứng tên chị gái em.

Anh không rõ, bố mẹ em làm kinh doanh về xây dựng và bất động sản như nào nhưng theo anh hiểu chắc chắn sẽ có việc môi giới, mua bán, sang nhượng đất cát. Vì thế các mảnh đất trong tay bố mẹ em sẽ thường xuyên luân chuyển như em nói phải không?

Mặt khác, anh cũng có người quen làm về đất cát, sau khi mua mảnh đất nào đó, việc sang tên, chuyển nhượng cũng thường diễn ra. Người quen của anh sau đó hay hoàn tất thủ tục để làm sổ đỏ có thể mang tên mình hoặc tên vợ, khi bán sẽ được giá cũng như làm cho người mua yên tâm hơn.

Do đó, nếu đúng với hoàn cảnh nhà Mỹ, bố em đứng tên chị gái em trong đó có thể cũng vì mục đích như trên chứ không hẳn ông cụ cho con gái lớn mảnh đất ấy.

Nhưng cách Mỹ kể cho bạn trai có khi không rõ ngọn ngành nên anh ấy tưởng rằng bố vợ tương lai cho con gái lớn một đống của như thế (đất cát thành phố giờ nhiều tiền lắm, vài tỷ chứ có ít đâu), chả nhẽ lại không cho con gái thứ hai cái gì tương đương, nhất là nhà em lại có 3 chị em gái.

Cũng chính vì suy nghĩ đó mà anh ấy muốn em hỏi han bố mẹ, muốn bố mẹ công khai của hồi môn. Bản chất con người anh ấy theo em hiểu không trọng của cải song tính so bì thì ai cũng có, nhất là cùng đi làm rể, tại sao ông rể đầu được bố mẹ vợ cho của, ông rể hai không được hoặc của cho không tương xứng, tất phải có bức xúc, đòi hỏi như vậy thôi.

Đôi khi cả quá trình dài, con người ta không để ý một cái gì đó nhưng bất chợt nó được gợi lên, sẽ thu hút sự chú ý của người ta và người ta nhận ra rằng không còn bàng quan được nữa, nó cũng là quyền lợi người ta đáng được hưởng. Vì thế sẽ nảy sinh đòi hỏi.

Mấu chốt của vấn đề đơn giản như vậy thôi, Mỹ có chút lỗi là vô ý nói ra một điều đáng lẽ không nói sẽ tốt hơn. Tiếc là em đã kể ra rồi. Thế nên, tốt nhất, cứ tảng lơ chuyện của hồi môn đi. Lúc nào đó, bất chợt kể ra câu chuyện rằng mảnh đất vừa đứng tên chị em đã được bố bán rất được giá chẳng hạn. Làm như vô tình song lại là cố ý nói cho anh ấy hiểu, mảnh đất đó không phải bố mẹ dành cho chị em.

Còn về của hồi môn, em không nên hỏi bố mẹ làm gì. Đó là điều tế nhị, không được phép đề cập. Cho dù là bố mẹ mình thật nhưng chắc chắn các cụ không muốn nhìn thấy đứa con gái của mình chưa đi lấy chồng đã muốn đem của giả của bố mẹ về nhà chồng. Thế có khác nào, con gái cụ dại trai.

Đừng hỏi Mỹ nhé, hãy làm như anh nói!

                                                                                                                       Huy Hoàn

Chia sẻ