BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

Không có của hồi môn, tôi bị nhà chồng "khinh như mẻ"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Tâm lý bố mẹ chồng hầu hết hay nhìn vào gia cảnh nhà con dâu. Do đó, cô dâu nào có của sẽ được trọng vọng hơn, còn không phải chịu điều tiếng hẩm hiu.

Nói chung, để chia sẻ với chủ đề “Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em” của Hồng Mỹ, mình chỉ muốn rút kinh nghiệm từ bản thân mình ra. Về nhà chồng, có tý tiền của đem về, con người mình cũng được nhìn nhận khác, còn nếu chẳng có gì, chắc chắn sẽ bị bố mẹ chồng dè bỉu kín nếu không muốn nói “khinh như mẻ”.

Ngày xưa, khi yêu, nhà mình nghèo lắm. Bố mẹ trước làm công nhân rồi nghỉ mất sức khi chị em mình vẫn còn chưa trưởng thành. Bố phải đi làm bảo vệ thêm buổi tối, mẹ phải vạ vật với quán nước vỉa hè để đảm bảo cuộc sống gia đình.

Nhà người yêu có kinh tế hơn nhà mình. Bản thân anh cũng là người kiếm ra tiền nên cũng không muốn để người yêu thiếu thốn. Anh chiều chuộng mình từ quần áo, dày dép, đi chơi trong suốt hơn một năm yêu nhau mà không hề lợi dụng hay đòi hỏi cái gì. Hai đứa hiểu nhau, anh cũng hiểu hoàn cảnh của mình, luôn động viên nếu em cần cái gì cứ bảo anh.

Lúc đó nhà mình còn toàn xe đạp thì nhà anh đã có mấy chiếc xe máy. Nhiều lúc có việc gì, anh lại đưa xe cho mình đi hay đèo người nhà đi. Mình cũng ngại lắm song anh thường xuyên trách mình nếu như không nghe lời anh bảo.

Về làm dâu nhà anh, bố mẹ cũng chẳng có hồi môn cho mình nhiều, chỉ có chiếc dây chuyền 3 chỉ vàng lúc bấy giờ và chiếc xe đạp để đi làm. Chồng mình bảo, xe đạp không phải mang về vì nhà anh cũng chật, đi làm sẽ đi xe máy của anh. Vậy nên hồi môn của mình ngày đó ít ỏi vậy, về nhà chồng với va li quần áo bé xíu (mình cũng không nhiều quần áo).

Sống ở nhà chồng, mình đi làm bằng xe của chồng và cũng tiêu tiền của chồng (công việc của mình rất bình thường). Bố mẹ chồng mình tuy không nói gì trước mặt con dâu nhưng thường xuyên chê bôi mình với người ngoài mỗi khi có dịp.

Đặc biệt là bố chồng, khi nói chuyện với anh em đằng nhà bố, thường kêu ngày xưa nói, chồng mình không nghe, đâm đầu yêu đứa gia đình chẳng có gì để đến lúc này phải gánh vác mọi thứ. Số sướng không muốn, lại thích khổ. Rồi mỗi lúc có chuyện gì, ông lại lôi chuyện ra để nói rằng mình lấy được con trai ông, về gia đình ông là tốt số, có xe đi, có việc làm, ăn ngon mặc đẹp, ở nhà lầu chứ không thì suốt đời chui trong nhà cấp bốn dột nát.

Mẹ chồng thỉnh thoảng lại xuýt xoa khi thấy đứa cháu của mình lấy được đứa con gái nhà giàu, tự dưng có nhà để ở, có của để dành. Bà thường xuyên kể chuyện đó mỗi khi có hai vợ chồng mình bên cạnh. Tuy là lời kể rất bình thường song sự ám chỉ trong bà luôn có. Tất nhiên ám chỉ đó hướng về mình và trách móc con trai một phần.

May mà đợt vừa rồi, nhà mẹ đẻ mình nằm trong diện giải tỏa làm đường nên người ta đền bù một khoản tương đối. Bố mẹ mình sau khi xây nhà mới đã cho con cái mỗi đứa một ít. Mình cũng được một phần nhỏ, chẳng đáng là bao so với tiền chồng kiếm được nhưng bố mẹ chồng vì thế mà cũng đỡ soi hơn, ít dè bỉu hơn trước.

Tâm lý bố mẹ chồng hầu hết hay nhìn vào gia cảnh nhà con dâu. Do đó, cô dâu nào có của sẽ được trọng vọng hơn, còn không phải chịu điều tiếng hẩm hiu cũng là dễ hiểu.

Chia sẻ