BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

Nhà có điều kiện, con gái không đòi của hồi môn là... quá dại!

,
Chia sẻ

(aFamily)-Nhà có điều kiện, phải để cho nhà trai mở mắt với số của hồi môn mình nhận được. Như thế mới là người con gái thức thời, Mỹ ạ!

Mấy lời muốn chia sẻ cùng Hồng MỹHuy Hoàn.

Anh Huy Hoàn thân mến!

Trong bài viết “Nguyên nhân khiến bạn trai tò mò về... của hồi môn của Hồng Mỹ”, anh có khuyên Mỹ rằng:

“Còn về của hồi môn, em không nên hỏi bố mẹ làm gì. Đó là điều tế nhị, không được phép đề cập. Cho dù là bố mẹ mình thật nhưng chắc chắn các cụ không muốn nhìn thấy đứa con gái của mình chưa đi lấy chồng đã muốn đem của giả của bố mẹ về nhà chồng. Thế có khác nào, con gái cụ dại trai.”

Những gì anh nói chỉ đúng trên lý thuyết, còn thực tế nếu không làm ngược lại, chính con gái mới dại dột. Vì sao ư? Xin trả lời với anh thế này?

Nhà bố mẹ Mỹ có 3 cô con gái. Nếu như các cụ có con trai thì có thể nói tất cả của cải sẽ chia làm hai phần. Một phần dành cho con trai, phần còn lại dành cho ba cô con gái. Nhưng do chỉ có con gái vậy nên sau này của cải sẽ chia đều hết phải không ạ?

Cô chị đã lấy chồng, chắc chắn cũng đã nhận được của hồi môn của bố mẹ, giờ Mỹ lấy chồng, việc được biết bố mẹ sẽ cho mình cái gì làm của hồi môn cần thiết lắm chứ. Nhất là khi chị gái vừa được đứng tên mảnh đất riêng, về danh nghĩa, tài sản đó đã thuộc quyền sở hữu của chị ta. Nếu như Mỹ không sốt ruột thì bạn trai Mỹ nôn nóng hộ cũng là điều dễ hiểu. Con người ai chẳng muốn được đối xử công bằng. Khi bố mẹ còn khỏe mạnh, còn tinh tường cũng cần phải xác định rõ việc cho con cái những gì, tránh sau này lúc phát sinh bất hòa thì đã muộn.

Mỹ phải hiểu rằng, anh em “kiến giả nhất phận”, khi đã có gia đình, tình cảm lúc đó không còn như lúc ở cùng bố mẹ. Bên cạnh là chồng, gia đình chồng, cách cư xử cũng bị chi phối nhiều. Có thể chị gái em chưa chắc tham, nhưng ông anh rể em lại rất quái, đứng đằng sau giật dây chẳng hạn. Nếu em cứ suy nghĩ đơn giản, em sẽ bị thiệt thòi không nhỏ đâu.

Con gái khi đi lấy chồng cũng rất cần có của cải chứ. Của hồi môn càng nhiều, càng có giá trị, về nhà chồng càng được mở mặt, càng có chỗ đứng. Các cụ bảo “tay mang túi bạc kề kề, nói quấy nói quá người nghe ầm ầm”, em có tiền đồng nghĩa tiếng nói em có trọng lượng, có uy. Nhà chồng sẽ không dám khinh khi, dè bỉu.

Có tiền, có của bố mẹ cho đồng nghĩa em có thêm số vốn nhất định trong tay. Muốn làm gì hay trang trải, mua sắm cái gì cho hai vợ chồng cũng thoải mái hơn. Như thế chẳng tốt hơn việc về nhà chồng mà không có gì trong tay hay sao?

Nhận của hồi môn hay hỏi của hồi môn bố mẹ cho mình không phải là dại trai như anh Huy Hoàn nói. Dại trai chỉ được dùng trong khi yêu nhau, con gái đem tiền bao trai mới gọi như vậy. Còn đây, hai người là vợ chồng, tiền của người này cũng là của người kia, tiêu là tiêu chung, không phải chi tiêu đơn phương từ một người.

Tôi ở trong hoàn cảnh Mỹ, tôi chẳng ngại ngần gì mà không hỏi bố mẹ về của hồi môn cho mình cả. Nhà có điều kiện, phải để cho nhà trai mở mắt với số của hồi môn mình nhận được. Như thế mới là người con gái thức thời, Mỹ ạ!

                                                                                                                                     Mỹ Miều

Chia sẻ