BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

Vợ tôi đã khéo léo "vòi" của hồi môn từ gia đình

,
Chia sẻ

(aFamily)-Phải nói, vợ tôi “câu kéo” quá giỏi. Hai vợ chồng sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, chưa kể còn có một số tiền lớn tiết kiệm.

Đọc chuyện “Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em” mà Mỹ viết, tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của riêng mình.

Nói thật, nhìn thấy cảnh người yêu Mỹ đòi hỏi bạn phải về hỏi bố mẹ mình sẽ cho của hồi môn thế nào, tôi cảm thấy buồn cười quá. Phải nói anh ấy trơ thiệt, tôi chắc không dám đề cập vấn đề đó đâu. Bởi thực ra vợ tôi ghê gớm lắm. Tôi mà nói như bạn trai Mỹ, chắc cô ấy trợn mắt, giết sống tôi mất.

Tuy nhiên, nếu anh ấy mà gặp vợ tôi, chắc là thích lắm vì cái chuyện hỏi của hồi môn này, vợ tôi chẳng cần tôi phải tác động, cô ấy mạnh dạn hơn Mỹ và phải nói rất táo tợn là khác. Không phải nói xấu vợ nhưng vợ tôi trơ tráo thôi rồi, cái khoản đòi của khi đi lấy chồng chắc không ai địch nổi.

Vợ tôi là em út trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ và anh chị em vợ toàn người có chức quyền nên kinh tế gia đình vợ cũng tương đối. Vì là con út nên vợ tôi được chiều chuộng lắm, nói thích gì được đấy hơi quá song cũng gần như đều được đáp ứng.

Cô ấy có hai ông anh trai và một chị gái. Trước khi cưới, cô ấy liệt kê hết những khoản phải chi phí trong một thời gian dài, cân đối tiền nong đâu vào đó. Khi đã đảm bảo không thiếu bước nào, khoản nào, liệt kê đầy đủ sau khi có sự kiểm tra, ủng hộ của tôi, cô ấy bắt đầu ghép những mục con vào nhau, tổng cộng số tiền phải chi. Cô ấy nói rằng, anh phải lo những khoản này. Em sẽ lo những khoản kia. Nếu khoản nào của anh, em mời được “tài trợ” thì sẽ cho anh nợ.

Cô ấy mời tài trợ từ chính anh chị của cô ấy chứ ai. Viện lý do, nhà chồng đáp ứng được yêu cầu ở riêng của em nên đã đầu tư tiền mua cho hai vợ chồng cái nhà. Vì thế giờ hết tiền, chồng em chỉ sắm được giường tủ, bàn ghế, một thời gian nữa may ra mới sắm được đồ dùng. Nhưng mà đời chỉ cưới một lần, như thế không ổn. Do đó, muốn vay mượn anh chị ít tiền để mua sắm. Nghe cô em gái út quý hóa nói thế, anh chị nào đành lòng. Vả lại, kinh tế đều có, được lời như cởi tấm lòng. Các anh chị ra oai, nói cô chú thích gì, anh chị mua tặng.

Thế là vợ tôi liệt kê ra: Anh cả sẽ mua cho tivi, điều hòa, giàn âm thanh, máy tính xách tay. Anh hai mua cho tủ lạnh, máy giặt, bếp gia, lò vi sóng, đồ gia dụng. Còn chị gái thì tài trợ hoàn toàn tiền váy cưới, ảnh cưới, quay phim, chụp ảnh. Tính ra các anh chị cũng phải đầu tư cho cô em không ít, người 50 triệu, người nhẹ cũng 25 triệu. Tôi ngại lắm nhưng mà vợ bảo anh không phải lo, việc của em để em giải quyết. Chỉ cần anh tươi cười, tỏ lòng biết ơn các anh chị là được.

Chưa hết, với bố mẹ, vợ tôi đã khéo léo gợi ý từ trước nên ông bà cũng biết ý thích của con gái nên chiều tất. Chưa kể, bố vợ tôi rất cưng con gái út nên khi cô ấy muốn đổi chiếc LX lấy chiếc SH mới, ông cũng chiều luôn. Bà thì chuẩn bị sẵn một chiếc vòng (kiềng) 2 cây và một chiếc lắc 1 cây để đeo cho con gái trong ngày cưới.

Phải nói, vợ tôi “câu kéo” quá giỏi. Hai vợ chồng lấy nhau, sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, chưa kể còn có một số tiền lớn tiết kiệm từ những cái đáng ra phải mua thì lại được tặng. Tôi không biết phải nói gì với vợ nữa. Theo như mọi người thì vợ tôi làm như thế có đúng không? Nếu Mỹ thấy đúng thì có thể học hỏi vợ tôi nhé, để chồng tương lai khỏi cèo nhèo như trên!

Chia sẻ