BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

“Đàn ông rửa chén, quét nhà… là chuyện nhỏ”: Nói thì dễ, làm thì...

,
Chia sẻ

Nói thì mười người đều nói được, còn làm thì mười người may ra mới được một thôi. Bác có nghe các cụ hay nói câu “chĩnh rỗng kêu to”?

Thân gửi bác Lãng tử hái hoa (LTHH)

Cái bài viết Đàn ông rửa chén, quét nhà… là chuyện nhỏ của bác xem ra rất hùng hồn và đi vào lòng của nhiều chị em. Cuối bài bác còn “tự sướng” thêm câu Nghiêm cấm “ném đá” dưới mọi hình thức hợp lý ghê. Mỗi tội em vẫn muốn có đôi lời với bác.

Công nhận bác nói hay thiệt, rất chí lý, rất đi vào lòng người nhưng em tự hỏi bác đã thực hiện được bao nhiêu phần cái tuyên bố của bác rồi vậy mà phán “xanh rờn” thế? Hay cũng chỉ ngồi đó cổ vũ, nói hoành tráng với mọi người còn mình thì…

Từ suy nghĩ đến hành động, một khoảng cách xa vời lắm bác ạ. Nói thì mười người đều nói được, còn làm thì mười người may ra mới được một thôi. Bác có nghe các cụ hay nói câu “chĩnh rỗng kêu to”, “trăm voi không được bát nước sáo” chưa ạ?

Phê bình, nhận xét là quyền của bác.

“Thứ 1: Đó là sự THIẾU TRUNG THỰC thể hiện qua các giai đoạn cưa cẩm. Ban đầu thì chiều chuộng giả bộ ăn ngon lành cho dù mình rất ghét, đến lúc trở thành người yêu rồi thì quay ngoặt 180 độ,  như vậy có thể gọi là DÙNG THỦ ĐOẠN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH không vậy?”

“Thứ 2: HỖN LÁO thể hiện qua ” Đến nhà mình ăn cơm,  nếu không có món hợp khẩu vị của anh,  anh ấy sẽ ngồi chọc đũa,  chọc bát cả bữa cơm”. Đang yêu con gái người ta mà còn coi không ra gì, tôi không biết nếu sau này lấy nhau thì anh ta sẽ đối xử với bố mẹ vợ như thế nào nữa?” 

Nhưng ngồi phán xét người ta như trên xem ra bác đang chụp mũ cho người khác một cách nặng nề quá. Vài biểu hiện trên không thể coi là thiếu trung thực và hỗn láo. Đó không phải cái gì quá đáng, nhiều người đàn ông khi yêu sẽ khó lòng tránh khỏi hoặc trong tình yêu nào đa phần cũng xảy ra điều này. Bác đã yêu chưa, bác hãy thử cân nhắc để xem mình tránh được tới đâu. Chỉ sợ nói trước bước không qua bác ạ.

“Thôi thì trong lúc vợ nấu ăn mình tiện tay quét cái nhà,  ăn xong thì chồng rửa chén vừa tiêu cơm vừa khỏi hại bao tử nếu đọc báo,  cùng lắm là mất có 30 phút thôi. Rồi đến lúc vợ đau ốm, sanh đẻ thì sao? Chẳng lẽ lúc đó thuê osin hay nhờ bố mẹ già nấu giùm à? Thôi thì chồng học nấu ăn, biết nấu vài món căn bản không tốt hơn sao? Nếu nấu không hợp khẩu vị thì góp ý cho nhau rồi cũng sẽ ngon thôi”

Em thì em cũng đồng tình với ý kiến này của bác thôi nhưng xin nói với bác là không dễ làm đâu. Lúc chưa bước vào cuộc thì ngồi rung đùi nghĩ chuyện đơn giản vậy. Bước vào rồi, lại thay đổi và làm ngược lại. Không tin bác cứ hỏi mấy chị em trong diễn đàn đã từng lập gia đình xem họ nói gì.

Tặng bác một bài thơ mà em rất thích:

“Nói làm hai việc khác nhau thay, nói thật là hay làm chẳng hay, nói dở làm hay hay thấy rõ, nói hay làm dở dở phơi bày. Người hay ít muốn khoe mình tốt, kẻ dở thường mong kể nó hay, hay dở ở đời không khó biết, nói làm xem xét nhận ra ngay”

Chia sẻ