BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

Người như bạn trai Dove mà cũng "tán" được bạn sao?

,
Chia sẻ

Hãy sống đúng con người mình, bởi có như vậy bạn mới thật sự hấp dẫn và được đàn ông tôn trọng. Không phải anh ta thì là người khác.

Chào các độc giả mục Tâm sự!

Đúng là trên đời này có nhiều kiểu người khác nhau thật. Nhờ đọc mục Tâm sự của Afamily mà tôi hiểu hơn về cuộc sống về con người. Như hôm nay, đọc lời tâm sự của bạn Dove, mới biết tình yêu còn có thể tan vỡ bởi những chuyện tưởng không có gì.

Tôi xin nói thật, nếu ở trường hợp của Dove có lẽ tôi không chịu được người bạn trai như vậy. Anh ta có nhiều cái tốt nhưng lại có một cái vô cùng xấu, đó là quá gia trưởng và ích kỷ. Với người mình yêu mà anh ta áp đặt cả khẩu vị ăn uống thì thật quá đáng. Nếu không phải là người ích kỷ thì anh ấy đã nghĩ đến cảm giác của Dove khi bị anh ấy áp đặt và phàn nàn về chuyện nấu ăn. Anh ta còn là người vô lễ, vì trước mặt bố mẹ bạn gái mà không chút nhún nhường, chê thẳng con gái người ta. Điều đó chứng tỏ anh ta không tôn trọng bố mẹ Dove. Sau này lấy nhau rồi, Dove sẽ còn đau khổ vì anh ấy không quan tâm đến bố mẹ mình.

Tôi nghĩ, tình yêu, trước hết là sự tôn trọng nhau. Khi người ta yêu mình thì người ta sẽ tôn trọng mình. Còn nếu không, thì tình cảm với mình đã nhạt rồi. Đang ở giai đoạn yêu nhau, chưa cưới xin mà bạn trai đối xử với Dove thế, nếu bạn cứ nhịn mãi, thì càng ngày anh ta càng coi thường bạn hơn.

Vì vậy theo tôi, trước hết bạn cần ý thức được giá trị của mình. Bạn phải tìm ra được những ưu điểm của mình, tự tin với nó, và phát huy những ưu điểm đó. Bạn hãy làm những việc có ý nghĩa cho cuộc sống của mình, không nên dành quá nhiều thời gian cho bạn trai nữa. Nếu khôn ngoan anh ta sẽ nhận ra giá trị của bạn và tôn trọng bạn. Còn nếu không, tiếp tục sống tích cực với giá trị của mình, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Không nên tiếc một người ích kỷ và thiếu tôn trọng mình.

Tuy nhiên, bạn đã bao giờ nói thẳng cảm giác của mình với bạn trai khi anh ấy áp đặt khẩu vị hoặc chê bai bạn chưa? Nếu chưa, thì hãy thử làm vậy. Nếu anh ấy nghe xong và cố gắng sửa chữa thì anh ấy không phải là người xấu, chỉ là vì chưa nắm rõ tình hình. Còn nếu bạn đã nói thẳng mà anh ta vẫn chứng nào tật ấy, thì đừng hạ mình nữa, hãy sống đúng con người mình, bởi có như vậy bạn mới thật sự hấp dẫn và được đàn ông tôn trọng. Không phải anh ta thì là người khác. Chúc bạn vui vẻ.

Chia sẻ