BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

Mình rất "hãi" mỗi lần nấu ăn cho chồng

,
Chia sẻ

Mình cũng nấu ăn không phải là tệ nhưng mỗi lần dọn mâm cơm cho anh ấy ăn là mình cứ phải "nghe ngóng" tình hình xem hôm nay "thầy cho mấy điểm".

Chào Dove,

Mình rất thông cảm với những ấm ức mà bạn phải chịu vì mình cũng yêu phải một người như thế. Mình cũng nấu ăn không phải là tệ nhưng mỗi lần dọn mâm cơm cho anh ấy ăn là mình cứ phải "nghe ngóng" tình hình xem hôm nay "thầy cho mấy điểm". Lúc đầu thì chẳng sao vì có người yêu nấu ăn tốt thì mình càng được học hỏi, nhưng lâu dần thì chẳng còn dễ chịu nữa.
 
Đi chợ với nhau mà mình không tự nghĩ ra mua cái gì về nấu là anh ý cũng tỏ ra không hài lòng. Vì anh ý cho là mình là phụ nữ thì những cái đó phải tự nghĩ. Nếu ai thường xuyên nội trợ thì cũng hiểu để có được những bữa ăn ngon, thường xuyên thay đổi thực đơn là không hề dễ. Hơn nữa nấu cho những người dễ tính thì không sao, chứ cho những người khó tính như anh ý thì người nội trợ nhiều khi cũng phải đau đầu.
 
Anh người yêu của mình còn khó tính cả trong chuyện ăn mặc. Đi mua đồ thì mình nhắc lên cái quần áo nào là anh ý lắc đầu gạt đi ngay. Cho nên mình cũng chán, anh ý thích mua gì thì mua. Có lần mình đang hào hứng với cái váy vừa mang về từ tiệm may, diện thử cho anh ý xem, bị chê bai đủ thứ, mất cả hứng. Thế là cãi nhau. Người đâu mà quá đáng như thế chứ.

Nói chung, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Mình và anh ấy cũng đã cãi nhau, rồi thẳng thắn trao đổi về vấn đề này nhiều lần. Nhưng chẳng thay đổi được gì cả. Cái gì cũng phải theo ý anh ấy vì anh ấy nghĩ anh ấy chỉ ra những cái đó cũng là muốn tốt cho mình. Cãi nhau nhiều mình cũng thấy chán. Cho nên nếu không "bye bye" thì chấp nhận "sống chung với lũ" thôi.

Mình chẳng hiểu sao đàn ông cứ tự cho mình là chuẩn mực, có quyền chê bai người khác như thế.

Chia sẻ