BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

Tôi đã khiến chồng không dám... chê cơm vợ nấu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có hôm không biết bực tức ở đâu về, ngồi vào mâm cơm, chưa kịp ăn miếng nào thì đã nghe "Cô nấu ăn thế này mà cho người ăn à?"...

Chào DOVE!

Cũng lâu lâu không có thời gian đọc mục Tâm sư, hôm nay lên mạng thấy có bài chia sẻ của bạn với cái tít "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng”, chị thấy khá tò mò và đã đọc... Và chị có một số điều từ bản thân chị muốn chia sẻ với em.

 Ngày trước chị và anh xã quen nhau, cũng không có nhiều thời gian để ngồi tâm sự, để đưa nhau đi ăn quán cóc vỉa hè, uống trà đá... Mỗi lần gặp nhau là chỉ ngồi đâu đó nói chuyện một lúc nói chuyện rồi anh ấy vội vàng đưa chị về vì...sợ chị bị muộn. Cũng đúng thôi vì khi chị hết giờ làm là đã 8h tối. Chị ở nhờ nhà bác gái nên việc sợ về muộn cũng là điều đương nhiên. Vì thế sau hơn một năm yêu nhau thì chị và anh cũng chỉ hiểu được phần nào về tính cách của nhau (chứ không hiểu hết được đâu em à).

 Sau đám cưới, chị mới thấy rằng trong việc ăn uống, chồng chị cực kì khó tính. Anh nấu ăn ngon lắm (thấy anh khoe thế vì trước anh từng làm đầu bếp trong khách sạn mà), nhưng cưới nhau 6 năm rồi chỉ có 2 cái Tết mẹ con chị được anh nấu cho mỗi người một bát... mì tôm.


 Đấy, nhưng mỗi lần chị nấu ăn là anh lại chê lên chê xuống, là "Em phải làm thế này, em phải nấu thế kia...", đau đầu lắm, mệt mỏi lắm, nhưng nhịn đi cho xong chuyện. Tuy anh không bắt chị phải nấu món này món nọ, nhưng cứ bê mâm cơm lên chưa nếm thử đã bị chê thì tức lắm. Mà chị đâu có nấu ăn dở đến mức đó. Chị có thể khẳng định là chị nấu ăn khá nhất trong nhà (có thể là đứng nhì sau anh, điều này chưa biết nhé). 2 nhóc nhà chị chỉ thích ăn đồ mẹ nấu, và chị thay đổi thực đơn từng bữa luôn. Vậy mà...

 Có hôm không biết bực tức ở đâu về, ngồi vào mâm cơm, chưa kịp ăn miếng nào thì đã nghe "Cô nấu ăn thế này mà cho người ăn à...". Ơ hay, chẳng lẽ bao nhiêu năm nay mình nấu đồ toàn cho người không phải là người ăn hay sao. Chị điên tiết cầm từng món đổ thẳng tay vào thùng rác. Cơm này, canh này, thịt này, rau này... Có bao nhiêu đổ đi bằng sạch. Ở trong tủ lạnh có thứ gì ăn được chị cũng tống tiễn nốt. Ba mẹ con dắt nhau ra ngoài ăn phở. Đấy, cứ chê đi...

 Và chị mấy bữa kiềng không nấu cơm cho "lão" ăn nữa, ba mẹ con ăn xong là dọn hết thức ăn, chỉ cắm sẵn nồi cơm đấy cho "lão" thôi, còn thức ăn thì "lão" muốn làm gì cho đúng ý thì làm. Chị làm chiến tranh lạnh đến nửa tháng trời, việc ai người đấy làm, cơm thì 3 mẹ con ăn trước, "lão" làm về sau thì tự nấu đồ ăn mà ăn. Từ trước đến giờ nhịn nhiều quá rồi, giờ cho "lão" một bài học.

 Cũng may mà chiêu này của chị có hiệu quả, bây giờ trong bữa ăn chị không còn nghe những câu cằn nhằn khó chịu nữa. Trước khi đi chợ chị sẽ nói trước hôm nay nhà mình sẽ ăn món gì cho anh biết. Và cuối tuần thì chị làm những món anh thích. Trong bữa ăn chị kể cho 3 bố con nghe những câu chuyện vui (chị đọc trên mạng), các con cũng kể những chuyện ở lớp mẫu giáo cho bố nghe. Bữa ăn nhà chị bây giờ vui lắm!!!
 
Em à, có thể bạn trai em khó tính trong việc ăn uống vì muốn thể hiện. Điều này dần dần có thể thay đổi được (như anh nhà chị). Nhưng nếu điều đó là áp đặt hàng ngày thì anh ta có vẻ hơi ích kỉ và gia trưởng. Nếu em muốn tiến xa hơn với anh ta thì nên cân nhắc thật kĩ, em nhé!!!...

Chia sẻ