BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

Tôi nấu nướng, còn chồng... rửa bát

,
Chia sẻ

Dù có đảm đang đến mấy khi có chồng các bạn cũng nên khéo léo để chồng chia sẻ với mình mọi việc dù trong nhà chồng là người làm ra nhiều vật chất hơn.

Đề tài này không mới lắm, nhưng cũng rất hay. Vừa rồi đọc được bài của anh Dove, và gần đây hơn là ý kiến của anh "lãng tử hái hoa " và tôi thấy rất đồng tình với ý kiến của người sau. Thời bây giờ chia sẻ việc nhà với vợ là chuyện rất bình thường, và với phụ nữ cũng không nên quá nặng nề việc nấu nướng, tề gia nội trợ, nhất là vì nó mà gây sự căng thẳng tổn thương lẫn nhau, rồi ảnh hưởng tới hạnh phúc.

Tôi cho rằng vào thời đại nào, nhất là người Á Đông mình thì việc nội trợ phụ nữ vẫn nên thạo hơn đàn ông, âu đó cũng là thiên tính mà trời ban cho mỗi phái. Song đòi hỏi và đánh giá như anh Dove thì rất áp đặt, gia trưởng và khó tính. Người nào sống với anh sẽ khó có hạnh phúc bởi cá tính ấy sẽ không chỉ ảnh hưởng đến chuyện bữa ăn hằng ngày.
 
Xưa phụ nữ chỉ ở nhà quán xuyến chợ búa nấu nướng, thậm chí từ khi chưa lấy chồng thì những gánh nặng đã đặt lên vai họ nên việc họ thạo nội trợ là điều tất nhiên. Còn bây giờ chúng tôi cũng phải đi học, rồi đi làm, đóng góp kinh tế như các anh nên khó có thể vừa làm tốt việc cơ quan vừa làm hết việc nhà, thực sự không thể đủ sức để làm tất cả mọi việc với sức vóc mảnh mai của phụ nữ.

Thêm nữa mỗi gia đình từ lâu chỉ sinh 1-2 con, nhận thức cũng tốt hơn về mọi mặt nên con gái cũng được cha mẹ nâng niu, chiều chuộng và chăm sóc như con trai, có "lá ngọc cành vàng" một chút tôi nghĩ cũng không đến mức bị chê trách. Việc nấu nướng chưa biết rồi sẽ biết, nấu chưa ngon được dạy rồi sẽ ăn được, không có gì quá to tát cả.

Tôi nói vậy không cổ súy cho phụ nữ để bớt quan tâm đến việc nội trợ, mà chỉ cho rằng thời bây giờ không cần đặt quá nhiều gánh nặng cũng như  xét nét nết đảm đang  cho phụ nữ, thậm chí họ là phái chân yếu tay mềm lại càng cần được quan tâm chăm chút hơn.

Tôi là con nhà lao động, từ bé đã biết làm việc nhà và nấu ăn rất ngon nhưng vẫn nghĩ công bằng cho phái nữ. Lấy chồng có con, tôi chỉ nấu ăn vì nấu ngon hơn chồng còn hầu như không phải rửa bát mấy khi, dọn dẹp nhà cửa tôi cũng rủ chồng làm cùng vừa cho vui vừa để chồng hiểu những nỗi vất vả của vợ.

Cuộc sống biết chia sẻ như vậy rất đầm ấm hạnh phúc, mỗi khi đi công tác xa chồng tôi hay xót vợ vì công việc bề bộn mà không có chồng giúp đỡ. Thử hỏi nếu tôi quá chiều chuộng chồng mà nhận hết việc nhà thì liệu anh ấy có thương tôi khi tôi một mình như vậy không.

Các bạn nữ nên biết nội trợ từ nhỏ, nhưng hãy nghĩ rằng mình làm vậy là để cho mình, phục vụ cuộc sống của mình đầu tiên chứ không hẳn để sau này lấy chồng. Và dù có đảm đang đến mấy khi có chồng các bạn cũng nên khéo léo để chồng chia sẻ với mình mọi việc dù trong nhà chồng là người làm ra nhiều vật chất hơn. Đó là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của cả hai.

Tôi không có nhiều kinh nghiệm vì vẫn là một người vợ trẻ nhưng cuộc sống của tôi đến bây giờ rất hạnh phúc vì hai vợ chồng biết chia sẻ với nhau, không xét nét từ miếng ăn giấc ngủ........

Đôi dòng như vậy, mong rằng ý kiến của tôi sẽ được đưa lên và được chia sẻ với các bạn.

Chia sẻ