BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

Được bạn trai khen chuyện nấu nướng, cũng... ngại

,
Chia sẻ

Chưa hết, anh đi đâu cũng pr cho tài nấu ăn của em. Hic, làm cho bạn bè anh ấy cũng muốn thử.

Không biết em viết bài này thì chị Dove hay nhiều chị khác có cho rằng em sướng mà không biết đường sướng không nữa?! Nhưng đúng là ai phải ở trong hoàn cảnh cụ thể đó mới biết được mình sẽ nghĩ thế nào, sẽ có cảm giác ra sao. Em thì không bị bạn trai chê chuyện nấu nướng bao giờ, thậm chí anh còn ưu ái em quá mức, suốt ngày khen, đến mức em cảm thấy ngại và xấu hổ vô cùng. 

Em nấu ăn không đến nỗi tệ nhưng bảo xuất sắc thì không được. Em cũng chỉ nấu ăn được và biết làm một vài món. Thế nhưng lúc nào anh ấy cũng khen ngon, có dịp gì cũng gọi em nấu nướng. Em thường hay đến nhà anh chơi, cùng mẹ anh, chị anh nấu cơm. Hic, chị gái anh thì đúng là đầu bếp thượng hạng, nấu được rất nhiều món và ăn món nào cũng ngon. Em không tránh khỏi ghen tỵ trước tài nấu ăn của chị ấy. Mỗi lần phải làm món gì ở nhà anh, hay trước mặt chị, là em lại lúng túng, lóng nga lóng ngóng. 

Ấy thế mà, trong mắt anh thì em vẫn là “nhất quả đất”. Món nào em nấu cũng ngon, anh cho là vậy. Đến bữa, dù mâm cơm nhiều món, anh vẫn ăn món của em trước nhất và nhiều nhất. Vừa ăn vừa không tiếc lòi nhắc ngon. Em thì đỏ mặt, chị gái anh thì quay sang nhìn em tỏ vẻ không hài lòng, vì rõ ràng, món chị nấu ngon lắm mà anh thì không nhận xét được lời nào, chỉ chăm chăm quảng cáo món của em thôi. Chị anh và em vốn đã không được hợp lắm, vì anh như thế nên càng thêm khó chịu. Em nhắc nhở thế nào anh cũng không để tâm, bữa sau ăn lại tiếp tục khen y như thế. 

Chưa hết, anh đi đâu cũng pr cho tài nấu ăn của em. Hic, làm cho bạn bè anh ấy cũng muốn thử. Em đành phải nấu, nhưng trong đám “dâu” của lớp anh, có nhiều bạn gái khác cao thủ hơn em rất nhiều, đến lúc thử món, gần như món ăn tầm thường nhất. Xấu hổ chỉ muốn cúi gằm mặt xuống đất. Giá anh không chăm quảng cáo như thế, em đã chẳng áp lực và mệt mỏi đến vậy. 

Anh đi làm, em toàn phải tranh thủ cơm nước cho anh. Vì lúc nào cũng nói chỉ thích mỗi cơm “vợ” nấu nên kiên quyết không cơm hộp, cơm bụi. Em toàn mang cơm đến công ty cho anh, ngồi chờ anh ăn, và hôm nào cũng lại điệp khúc khen không ngớt gây sự chú ý cảu mọi người khiến em ở bên cnahj chẳng biết phải cư xử thế nào cho phải trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. 

Nhiều lúc em nghĩ, không biết có phải tại anh ấy “yêu quá nên củ ấu cũng tròn” không? Hic, tròn vậy xấu hổ lắm, vì tất cả mọi người nhìn vào vẫn thấy méo. Em làm thế nào để sửa tisnhc ách này cho anh ấy bây giờ?

Chia sẻ