Tôi và chồng cũng suốt ngày cãi nhau chuyện... ăn uống
(aFamily)-Nấu xong bưng cơm lên, anh không bao giờ khen 1 tiếng khi vừa miệng, còn khi không hợp ý thôi rồi, tôi không nuốt nổi cơm bởi lời chê của anh.
Những ngày mới yêu nhau, anh luôn chiều chuộng tôi đủ điều, việc ăn uống cũng không ngoại lệ. Vậy mà giờ tôi cảm thấy mệt mỏi mỗi bữa cơm.
Chúng tôi đã nhiều lần cãi nhau về chuyện ăn uống. Tôi thích luộc rau vừa chín tới, anh lại thích rau nhừ. Tôi thích thịt luộc, anh thích thịt hầm nhừ.....v.v.
Tôi thấy phụ nữ thiệt thòi đủ đường. Tôi cũng cố chiều theo ý anh vậy mà anh chẳng khi nào hiểu tôi. Nhiều khi tôi nghĩ vợ chồng mà cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt trên nhưng cũng không kiềm chế được. Tình yêu của chúng tôi đã từng rất đẹp mà giờ đây tôi cảm thấy tình yêu của mình ngày càng nhạt dần theo những điều tưởng chừng như là nhỏ nhặt trên.