BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Bắc thang lên hỏi ông giời/ Lấy tiền cho gái, có đòi được không?

,
Chia sẻ

Nói cho cùng, các cô ấy cũng mất chả ít. Thế nên các anh cứ coi số tiền mình bỏ ra khi yêu như là tình phí cho nhẹ nhàng.

Thực sự tôi đã bật cười khi đọc câu hỏi cuối cùng trong tâm sự của anh P. Kỳ. Liệu anh có đòi được tiền không á? Một chân lý đơn giản thế này mà anh cũng không nhận ra, thảo nào để mất nhiều tiền đến thế. Thưa anh:  

Bắc thang lên hỏi ông giời

Đem tiền cho gái, còn đòi được không? 

Xưa nay, anh đã thấy chàng nào đem tiền đầu tư vào người yêu mà đòi được không? Yêu thì nhiều chứ mấy đôi đến đích, và bao nhiêu công sức tiền của sẽ “đổ xuống sông xuống biển” hết. Nói là sông biển, thực ra là nàng đã, đang và sẽ vẫn dùng những đồ đó thôi. Chẳng qua nàng thì không thuộc về chàng nữa, nên những món đồ chàng đã bỏ tiền ra mua không còn là gián tiếp thuộc sở hữu của chàng nữa.

Một anh bạn tôi lúc yêu đã sắm cho người yêu rất nhiều thứ khi nàng từ ký xúc xá ra ở trọ ngoài. Từ những thứ nhỏ nhặt như nồi niêu xoong chảo, “chum mẻ vại hàn” cho đến những thứ lớn là tủ lạnh mi ni, tủ gỗ công nghiệp… Thậm chí, nàng than đi học mệt anh lại đầu tư cho cái xe máy. Dĩ nhiên là cũng chỉ là Click gần 30 triệu, có thể chưa phải số tiền lớn với nhiều người. Nhưng hồi yêu nàng, bạn tôi đã dồn hết số tiền tiết kiệm được trong suốt 4 năm đi làm để lo cho người yêu. Kết quả, “công anh xúc tép nuôi cò/ cò ăn cò lớn, cò dò bỏ anh”. Bạn tôi khi đó cũng điên lắm, muốn làm ầm ĩ rồi đòi lại đồ đạc nhưng đành chịu. Cũng nhờ cả mấy cô bạn được tiếng là đanh đá mà cũng đành chịu. 

Lại một anh khác, tuy không phải là xe máy, đồ đạc nhưng trang sức cho nàng thì cũng chi không ít. Vì nàng chả thích gì, có mỗi sở thích sưu tầm lắc chân, lắc tay bằng vàng và nhẫn có đính kim cương mà thôi. Thế là dịp gì cũng tặng mấy đồ đó. Tính ra, yêu nhau có già nửa năm mà bạn tôi cũng tổn thất không ít. Nhưng một mẩu vàng tuyệt nhiên cũng không đòi lại được. 

Thói đời là thế đấy. Tiền chỉ giữ được khi nó ở trong túi mình mà thôi, chứ chuyển sang túi người khác, dù có giấy tờ vay nợ có khi còn chẳng đòi được, huống chi lại là đem cho người yêu, lại là mua đồ cho người yêu. Thôi, cứ coi như là tình phí cho nhẹ nhàng. Cứ để cô ấy được giữ lại các món đồ như là chiến lợi phẩm của tình yêu. Chả nhẽ yêu mãi một anh rồi lại không được gì??? 

Nói cho cùng, các cô ấy cũng mất chả ít. Tôi cũng là một người trẻ, tôi hiểu người trẻ tương đối. Nói trắng ra, các cô cũng bỏ vốn tự có của mình ra không ít. Các cô càng dễ nhận quà thì càng dễ cho đi, đúng không nào?

Chia sẻ