BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Cho bạn gái có tí của thế mà cũng đã kêu là nhiều!

,
Chia sẻ

Không cần biết bạn gái anh có “mơi” của hay không song chừng đó tiền anh bỏ ra chẳng thấm vào đâu cả.

Anh Kỳ trong bài “Có phải bạn gái tôi đang “mơi “ của” à

Tôi cảm thấy thất vọng và hơi coi thường một người đàn ông như anh. Tôi hi vọng những người con trai khác đừng giống anh. Bởi một người như anh đã quá đủ, nhiều người xấu tính kiểu anh, chắc con gái chúng tôi chẳng dám yêu chứ đừng nói lấy chồng.

Anh đủ can đảm viết ra tâm sự của mình cũng khiến tôi… cảm phục. Bởi anh đã cất được sự xấu hổ và dường như sẵn sàng nghe lời dèm pha của thiên hạ. Anh đã chuẩn bị đủ tâm lý để hứng chịu mọi lời chê bai chăng?

Anh Kỳ ạ

Anh dại gái là đương nhiên rồi, ai cảm thụ bài của anh cũng đều đánh giá như thế thôi. Nếu khôn ngoan, im lặng đi tốt hơn. Đằng này, chắc anh tiếc của lắm nhỉ, số tiền trót đưa cho người yêu làm anh mất ăn mất ngủ phải không?

Tuy nhiên, anh viết ra cũng ít người thông cảm với anh lắm. Cánh đàn ông chắc được dịp cười thầm trong bụng vì thằng này dại quá. Còn đàn bà, ví dụ như tôi, sẽ mỉa mai vì tại sao lại có thể loại đàn ông nhỏ nhen, bủn xỉn vậy?

Tôi nói thật đó anh Kỳ, không cần biết bạn gái anh có “mơi” của hay không song chừng đó tiền anh bỏ ra chẳng thấm vào đâu cả. Vả lại, trong các tình huống đã kể, anh cũng sĩ diện lắm đấy chứ. Rốt cuộc, phải đánh đổi chứ có oan uổng gì đâu mà kêu?

Cứ cho rằng, tất cả số tiền anh kể ra trong bài đến 50 triệu là căng cơ. Đâu có bõ bèn gì so với thời đại đồng tiền mất giá trầm trọng này. Đứa bạn thân của tôi, mới yêu một anh chàng được hai tháng gì đó. Chàng đã tổ chức sinh nhật cho nó ngoài nhà hàng sang trọng, để nó mời khoảng 20 người bạn thôi. Thanh toán mấy chai rượu tây và tiền ăn uống cũng gần hết đôi chục triệu rồi. So với khoảng hơn hai năm yêu của anh mới hi sinh có chút tiền vậy thôi mà đã so đo hơn thiệt rồi, có đáng mặt nam nhi không?

Còn ông chú tôi, đầu tư cho bồ cả xe tay ga lẫn nhà thuê ở tới hai năm trời rồi cuối cùng cho cô ta tất cả vẫn không tiếc. Ông ấy bảo rằng, có gì phải tiếc, tiền làm ra chứ tình cảm bồ bịch chỉ có giai đoạn. Điều quan trọng là trong khoảng thời gian gần cô ta, mình được hạnh phúc, sung sướng là ngon rồi.

Là đàn ông, yêu phải chấp nhận tổn hao kinh phí. Mà đã cho đi vật chất thì đừng nghĩ đòi bởi đòi cũng đâu có khả thi. Không muốn mang tiếng “dại gái” thì lúc yêu nên chiếm mọi cái mà mình có khả năng chiếm được, kẻo bị thiệt.

Yên tâm, qua lần này, anh sẽ khôn hơn đấy anh Kỳ ạ!

Chia sẻ