BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Bạn trai rất "thoáng" với tôi trong chuyện tiền bạc

,
Chia sẻ

Anh đã mua xe cho tôi bằng tất cả số tiền có trong tài khoản của mình, 20 triệu.

Chào anh Kỳ,

Tôi thấy là người đàn ông anh suy nghĩ vậy là ích kỹ đó. Anh suy nghĩ  đi bạn gái anh đến với anh lúc anh chưa có tiền. Bây giờ có tiền chiều bạn gái tý có sao. Con gái ai mà chẳng thích được chiều chuộng bạn trai mua quà cho.

Đọc bài của anh tôi thấy mình thật may mắn. Tôi có người yêu rất thoáng. Tôi nhận lời yêu anh lúc đang còn sinh viên. Nhà anh lúc ấy cũng nghèo, nhà tôi cũng vậy. Tôi không hề suy tính thiệt hơn khi yêu anh. Nhà anh cách nhà tôi 600 km tận miền Bắc, tôi ở miền Trung.
 
Lúc tôi yêu anh, bạn bè ở quê tôi ai cũng kêu nên cẩn thận với con trai miền Bắc dẻo miệng và đểu. Nhưng tôi không để ý đến đến điều đó, tôi nhận thấy ở anh sự cảm thông và chia sẻ. Anh kể với tôi nhà anh nghèo lắm. Để nuôi anh đi học bố mẹ phải vay tiền khắp nơi. Nhưng tôi lúc đó không quan tâm đến điều đó. Tôi nghĩ nhà tôi cũng nghèo giống anh. Ba mẹ tôi phải vất vả lắm mới nuôi 5 đứa con ăn học tử tế. Tôi là thứ 3, còn 2 em nữa.

Rồi anh ra trường trước tôi 2 năm. Anh kiếm được công việc với thu nhập khá. Nên anh có điều kiện mua quà cho tôi. Anh không bao giờ tính toán thiệt hơn.

Anh mua cho chúng tôi cặp điện thoại sphone để tâm sự. Đưa tôi đi du lịch Đà Lạt dù anh thử việc mãi ở Huế, còn tôi học ở Nha Trang. Lúc đó tình yêu của chúng tôi rất trong sáng. Rồi anh mua bao nhiêu quà gửi vào cho tôi.


Rồi anh chuyển vào miền Tây công tác, thật là xa xôi đối với tôi.

Tôi sắp ra trường và phải lựa chọn 1 là về quê làm công việc mà anh rể đã xin cho (công việc rất tốt), 2 là theo anh để sự nghiệp mình không biết về đâu. Nói thật nghề của tôi là con gái rất khó kiếm một công việc tốt. Tôi đã quyết định theo anh, một quyết định mà làm ba tôi và gia đình rất giận. Rồi tôi cũng kiếm được 1 công việc tuy không tốt bằng ở quê nhưng cũng được gần anh.

Tôi mới đi làm công ty ở xa 15km so với chỗ ở của tôi. Tôi phải mua xe máy để đi làm nhưng ba thì không trợ giúp tôi chuyện này. Ba nói về quê thì ba giúp, còn ở trong đó tự lo lấy. Lúc đó anh đã mua xe cho tôi bằng tất cả số tiền có trong tài khoản của mình, 20 triệu.

Anh ra trường 2 năm nhung phải lo trả khoản nợ mà bố mẹ đã vay cho anh đi học. Rồi tự mua xe cho anh nữa nên số tiền dành dụm có chừng ấy nhưng anh vẫn đem tất cả để mua xe cho tôi.  Bạn bè anh cho anh là dại gái. Có người nói thẳng với anh vậy và anh kể với tôi. Nhưng anh nói anh không nghĩ vậy. Nếu có tiền anh sẽ mua tất cả những gì mà tôi thích.

Tôi đi làm 1 năm lương thấp nên đến Tết về quê tôi không có tiền về. Anh đưa tôi 6 triệu để tôi về quê biếu ba mẹ và chi tiêu. Rồi thời gian nguôi ngoai, ba tôi cũng chấp nhận tôi và anh. Thực ra ba tôi cũng rất quý anh nhưng vì phải đi xa quá nên ba tôi không muốn để tôi đi.

Nhưng sống gió lại đến với tôi. Tôi phát hiện mình mắc bệnh phải phẫu thuật gấp với số tiền 15 triệu. Lúc đó tôi dành dụm được có ít. Anh vừa mới đầu tư làm ăn nên còn có ít tiền. Tôi cầu cứu ba rồi ba và 2 chị tôi góp lại được 6 triệu. Nhà nghèo lại phải nuôi em. Ba nói nếu thiếu thì để ba vay thêm.

Anh lại vét tiền trong tài khoản lo cho tôi. Anh lại nói nếu có đủ tiền anh sẽ lo hết cho tôi, chứ không lấy tiền của ba để ba còn nuôi  2 em tôi đi học nữa.

Mọi khó khăn cũng xong tôi phẫu thuật và khỏe lại. Nhưng sau hơn 1 tháng nghĩ vì phẫu thuật tôi bị cho thôi việc. Đời thật éo le vậy đó. Và hiện giờ tôi đang rất khỏe mạnh và tìm việc nhưng đã 5 tháng rồi tôi vẫn chua tìm được việc. Về quê thì lại phải xa anh. Anh không thể về quê cùng tôi vì công việc của anh hiện ở đây tương đối tốt, có thể lo cho tôi và cả bố mẹ của anh nữa.

Nhiều khi ở nhà tôi cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc nhưng tình yêu anh dành cho tôi là quá lớn. Tôi mong mình có thể mau chóng tìm được việc làm để phụ giúp anh mà sao khó quá.

 Nhưng tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc bởi luôn có anh ở bên.

Tôi kể chuyện này để anh Kỳ có thể xem xét lại người yêu của mình. Và xem xét lại bản thân xem. Dẫu sao mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau mà. Chúc anh mau chóng tìm được hạnh phúc của mình.

Chia sẻ