BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Chỉ có gái đẹp mới đủ khả năng... "đào mỏ"

,
Chia sẻ

Những cô xấu xí đem tiền của đi dụ dỗ đàn ông còn chưa chắc đã thành công huống hồ nhà nghèo thì làm sao mà có thể kết luận họ đi “đào mỏ” được cơ chứ?

Thân gửi bác ABC, chủ nhân của “Gái nhà nghèo hay “đào mỏ” hơn gái nhà giàu”.

Bác muốn lạm bàn vấn đề này, vậy em xin hầu chuyện bác một chút nhân dịp sáng nay rỗi rãi ở công ty.

Theo em, nếu bàn đến giàu hay nghèo rồi quy kết cho con gái người ta “đào mỏ” hay không xem ra rộng lớn quá. Vấn đề thừa tầm vĩ mô, vượt ngoài khả năng phán đoán và tất nhiên không thể chuẩn xác 100% được bác ạ.

Nên đề cập đến cái thiết thực hơn, nhìn thấy rõ ràng hơn. Đó là, những khả năng của một cô gái khiến cô ta dễ dàng “đào mỏ” được đối tượng.

Em thuộc thể loại trọng hình thức nên cách nhìn của em thiên về sắc đẹp, hình thể. Cái này mới thực là nguyên nhân dẫn đến tình trạng “đào mỏ” phổ biến ở các cô gái thời nay.

Em muốn ý kiến với bác ABC rằng, con gái muốn lợi dụng tiền tài, của cải của người khác phái, tất nhiên cô ta phải có rất nhiều đối tượng đang theo đuổi. Vì các đối tượng đều mong muốn được thể hiện mình trước mặt người đẹp nên người đẹp mới nảy sinh lòng tham và đánh giá tình yêu qua mức độ của quà tặng, từ đó sinh ra “mơi của” và “đào mỏ”.

Bây giờ, tiêu chuẩn của một cô gái được nhiều chàng trai theo đuổi nhất là những chàng trai giàu có chắc chắn phải có hình thức và khuôn mặt khả ái. Không nhất dáng, nhì da, mặt thanh tao thì hình thể cũng phải quyến rũ, thu hút, gợi tình.

Thế nên phần lớn các cô có tiếng “moi của” toàn nhờ hình thức mà kiếm chác được từ những kẻ say tình . Người ta cũng thường nói đàn ông vác tiền của đi “chinh phục gái đẹp” chứ có mấy khi đi đổ tiền tài để “cung phụng đàn bà xấu” bao giờ.

Những cô xấu xí, ma chê quỷ khóc, đem tiền của đi dụ dỗ đàn ông còn chưa chắc đã thành công huống hồ nhà nghèo, khố rách áo ôm nữa, hỏi làm sao mà có thể kết luận họ đi “đào mỏ” được cơ chứ.

Nói như bác ABC chưa đủ, chưa đúng và vấn đề quá vĩ mô. Em xin được kết luận một câu nhanh và vuông nhưng khá chuẩn:

“Chỉ có gái đẹp mới có đủ khả năng để “đào mỏ” thôi!”

Chia sẻ