BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Tôi bị cả nhà bạn gái... "đào mỏ"

,
Chia sẻ

Suốt hơn hai năm yêu H, tôi đã bị gia đình em lợi dụng mua từ cái ti vi đến bộ khăn trải bàn, từ tủ lạnh 180l đến bộ ấm chén ngồi bàn uống nước.

Tôi lâm vào hoàn cảnh ngược đời, hay nói đúng hơn là cả gia đình H đã diễn một màn kịch quá hoàn hảo khiến tôi không thể nhận ra. Suốt hơn hai năm yêu H, tôi đã bị gia đình em lợi dụng mua từ cái ti vi đến bộ khăn trải bàn, từ tủ lạnh 180l đến bộ ấm chén ngồi bàn uống nước. 

Bản thân H chưa bao giờ đòi hỏi tôi điều gì. Em luôn tỏ ra mình không phải là đứa con gái thích quà cáp, thích vật chất. Thậm chí em còn nhấn mạnh rằng đừng bao giờ tặng em những món quà đắt tiền, em rất không thích. Em chỉ mong những món quà giản dị, nhưng tôi đã dành rất nhiều tình cảm, tâm sức thế là đủ. Giữa một xã hội đầy thực dụng, toan tính, trong khi đám bạn khổ với những yêu sách của người yêu thì tôi cảm thấy mình thật vô cùng may mắn khi có em bên mình. 

Nhưng gia đình em thì rất khác em, đặc biệt là bác gái. Mẹ em là người phụ nữ đặc biệt thích quà cáp, điều này chính em cũng nói với tôi khi tâm sự với nhau về kế hoạch chiếm cảm tình của “bố mẹ vợ tương lai”. Vì em nói, mẹ em không ưa tôi lắm, vì có một anh chàng đang cưa em, điều kiện tốt lắm, mẹ rất ưng, rất chịu khó chiều mẹ nhưng em lại không có cảm tình, lại chỉ yêu tôi, vì thế tôi phải cố nịnh, phải cố chiếm được cảm tình của mẹ. Tôi đã bị em đưa vào một cuộc đua vô hình và thực chất không có đối thủ.  

Tôi khờ khạo không biết cả mặt cái người được coi là có điều kiện tốt kia nhưng vẫn tin sái cổ hắn có thật trên đời vì em và mẹ em đều nói, không lẽ họ nói dối tôi. Thứ 7, tôi đến nhà chơi, đang ngồi thì mẹ em vui vẻ nói chuyện với bố em rằng: thằng K đang bảo sang tuần nó rảnh rỗi đưa tôi đi mua cái tủ lạnh mới ông ạ, tủ nhà mình cũ rồi, đem về quê cho nhà chú Tư thôi. Thằng K thật là tốt nết, nó bảo không yêu được em H, con vẫn là con của mẹ. Tôi nghe mẹ em nói mà giật thót mình, em cũng vội vàng đảo mắt sang tôi, lát chúng tôi nhấm nhỉ, mai chủ nhật đi mua tủ lạnh tặng mẹ em luôn, để K khỏi phải tặng nữa. 

Rồi thì tình huống cũng tương tự như vậy khi tôi móc hầu bao ra mua cho nhà em ti vi mới, bình hoa pha lê, khăn trải bài, bộ ấm chén…Em thì luôn luôn tỏ ra áy náy vì rằng vì em mà tôi vất vả, rằng này kia… rằng em sẽ cố gắng để trả lại các khoản tiền đó cho tôi chứ không sẽ vô cùng áy náy. Nhưng tôi gạt đi bảo em vớ vẩn, rằng tôi sẽ là chồng em, đi đâu mà thiệt… 

Nhưng thực sự, tôi chỉ là gạch lót đường cho em, là chỗ em dừng chân khi chưa tìm được đám thực sự thích hợp, ưng ý. Đến khi thấy một anh đại gia cũng say em như điếu đổ, em ngay lập tức vứt bỏ tôi. Giờ tôi mới biết sự thật là chẳng có K nào cả, K chỉ là giả là họ bịa ra để gạt tôi mà thôi.  

Vậy đấy, tôi đã bị em đào mỏ một cách tinh vi và quy mô như thế đấy!

Chia sẻ