BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Phụ nữ "đào mỏ", tất cả là do lỗi của... đàn ông

,
Chia sẻ

Chung quy là vì đàn ông thích chơi chội, muốn mình phải vượt qua vài đối thủ cơ.

Tác giả “Có phải bạn gái tôi đang đào mỏ” thân mến.

Chưa thấy người nào dại dột như anh, ai đời vạch áo cho người xem lưng. Tốt đẹp phô ra, xấu xa phải đậy lại chứ. Anh không thuộc nằm lòng câu đó à?

Tôi là bạn gái anh, tôi sẽ phì cười vào hành động và cách nghĩ của anh đồng thời tôi cũng tạm biệt anh luôn. Chuyện anh muốn đòi lại những thứ mình đã cho ư, xin lỗi anh nhé, là tôi, còn lâu mới có chuyện trả. Người ta đã nghĩ xấu về mình, có trả lại liệu danh dự có được vẹn toàn như cũ? Đằng nào cũng đã bị bôi đen, cứ để nó đen luôn.

Tại sao anh lại trách bạn gái của mình. Anh không thấy đàn ông bọn anh thật kỳ cục à, dại dột lại còn kêu. Lỗi do mình gây ra song lại luôn luôn không bao giờ nhận lỗi.

Đàn bà chúng tôi toàn phải chịu bất công và tai tiếng. Những cái đó do ai gây ra, xin trả lời rằng không phải chúng tôi mà chính là đám đàn ông bọn anh bày trò rồi thêu dệt, quy tội cho chúng tôi đấy.

Ngay cái chuyện “đào mỏ”, “mơi của”, “lợi dụng”, chúng tôi cũng bị đàn ông chụp mũ và rêu rao. Một điều không thể chấp nhận.

Ngày xưa các cụ yêu nhau, có cần tý quà cáp, tặng vật nào đâu mà vẫn nên đôi, nên cặp. Khi đó đàn bà đâu có bị mang tiếng như chúng tôi bây giờ?

Tại sao đàn ông bây giờ không chinh phục như các cụ ông ngày xưa? Khốn nỗi, giờ anh nào cũng sĩ diện, cũng muốn thể hiện mình, muốn hiện ra như một chàng hoàng tử bạch mã, một công tử con nhà giàu, một doanh nhân thành đạt với chân lý cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng nhiều tiền.

Chính vì cứ chạy đua với nhau như vậy, cứ thích làm vừa lòng người đẹp mà bỏ ra nào tiền, nào của sắm toàn thứ nữ trang đắt tiền, quần áo hàng hiệu cho đến điện thoại, xe máy, ô tô…v.v và bắt người đẹp phải nhận. Chung quy là bởi thích chơi chội, muốn mình phải vượt qua vài đối thủ cơ.

Đã ga lăng được như thế, lúc chẳng may không được cái gì, sao không cố tỏ ra ga lăng nốt đi cho đẹp từ đầu đến cuối. Đằng này, quay lại đổ thừa, bôi xấu đàn bà con gái với những mỹ từ trên mà không thấy xấu hổ ư?

Đàn bà con gái không phải tự nhiên mà “đào mỏ”, “lợi dụng” hay “mơi của” như anh Kỳ nói đâu. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Trong chuyện này, tất cả đều do đàn ông bày trò ra, vì vậy hậu quả đàn ông phải chịu, đừng đổ thừa cho phụ nữ. Xấu lắm!      

Chia sẻ