BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Vì xót của đã bỏ ra cho bạn gái, anh trai tôi "cố đấm ăn xôi"

,
Chia sẻ

Đừng giống anh trai tôi cũng vì xót của đã bỏ ra lo cho bạn gái để rồi rước về nhà của nợ đời.

Đừng giống anh trai tôi, xót của để rồi rước về nhà của nợ đời, người làm ra của chứ của không làm ra người, biết đâu cái bạn mất đi lại là cái bạn được, đó là kinh nghiệm.

Chào bạn!

Tôi là độc giả của Afamily, đọc bài của bạn tôi hơi buồn một chút, vì xã hội bây giờ rất khó để nhận dạng được đâu là thật đâu là giả dối. Mọi người điều là ngoài cuộc thôi, vì thế bạn hãy xem xét theo thời gian và con người của cô ta, bạn là người luôn luôn ở bên cô ta thì mới hiểu được, bạn cần có thời gian để suy ngẫm lại tất cả những hành động của cô ấy, và quyết định chắc cũng không muộn đúng không bạn?

Còn nếu sự thật cô ấy là người như bạn bạn nói thì bạn không có cách nào đòi lại số tiền kia đâu, bạn lấy gì làm bằng chứng là tiền của bạn, nếu là sự thật là vậy thì bạn nên âm thầm chịu đựng chứ bạn mà đòi, cô ấy không những không trả mà bạn còn vừa mất của vừa bị mọi người chê cười, chẳng có người phụ nữ nào dám yêu bạn nữa đâu, nếu bạn đòi kết quả sẽ rất thê thảm với bạn, tôi khuyên bạn nên bình tĩnh.

Còn cô ấy là người đàng hoàng thì tự khắc cô ấy sẽ trả lại bạn tất cả những gì mà cô ấy nhận của bạn, cô ấy sẽ không muốn vướng nợ cái gì của bạn, ai cũng có lòng tự trọng cả bạn ạ.

Đừng giống anh trai tôi cũng vì xót của đã bỏ ra lo cho bạn gái, đến khi biết rõ con người thực của cô gái đó, nửa muốn bỏ nửa không muốn nhưng chỉ vì xót của, cuối cùng rước về nhà một của nợ đời, cái giá phải trả cho sự keo kiệt của anh tôi bằng cả cuộc đời anh ấy, tôi mong bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.

Chúc bạn có quyết định sáng suốt.

Susan.

Chia sẻ