BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Nên phân biệt “đào mỏ” và "trao đổi"

,
Chia sẻ

Như thế nào thì bị gọi là “đào mỏ”? Hiện nay, từ này được dùng tràn lan quá, thành ra nhiều khi thành không chính xác, thậm chí sai về bản chất nữa.

Tôi nghĩ cần nói rõ hơn về “khái niệm đào mỏ”. Như thế nào thì bị gọi là “đào mỏ”? Hiện nay, cụm từ này được dùng tràn lan quá, thành ra nhiều khi thành không chính xác, thậm chí sai về bản chất nữa. 

Theo tôi, “đào mỏ” là lợi dụng tiền bạc của “đối phương”, cụ thể người vẫn được coi là người yêu. Ở đây, đối phương không hề biết, hoặc không nghĩ tới điều đó, vẫn cho rằng đó đơn thuần là tình yêu, là sự giúp đỡ. Còn người kia thì ý định trục lợi rõ ràng. Như vậy mới là đào mỏ. 

Còn những trường hợp khác, vì như câu chuyện Tôi biết đào mỏ từ khi làm trai bao (//afamily.vn/tam-su-ban-doc/3321/Toi-biet-dao-mo-tu-khi-lam-trai-bao/) Hay Cặp bồ với gay, tôi đào được nhà Hà Nội (//afamily.vn/tam-su-ban-doc/3303/Cap-bo-voi-gay-toi-dao-duoc-nha-Ha-Noi/) đấy theo tôi là sự trao đổi, là việc bán chính mình đi để lấy tiền, lấy của cải. 

Trong hoàn cảnh này, người “bị lợi dụng”  thực ra thừa biết mình sẽ, đang và đã bị lợi dụng. Nhưng họ đồng ý với điều đó, họ đánh đổi. Chính xác hơn, họ đã bỏ tiền của mình ra để mua. Bởi chẳng có thứ tình yêu nào thực sự tồn tại giữa hai người, điều đó họ nắm quá rõ. Chẳng qua cả hai có điều mà người còn lại cần. Một người có tiền, một người có tình, và trao đổi, buôn bán cho nhau mà thôi. 

Có lẽ mỗi người một quan điểm, nhưng tôi cho rằng, giữa đào mỏ và trao đổi thì sự trao đổi đáng được tôn trọng hơn. Vì cả hai, có thể không nói ra nhưng đều ngầm ý hiểu về điều đó. Sự thật không có ai bị lợi dụng, không có ai thiệt thòi cả. Đào mỏ thì khác. Đào mỏ nhân danh tình yêu để trục lợi, nên nó thật sự không tốt. Tôi không dám dùng từ “đáng lên án”, nhưng làm như vậy là lừa dối người thực lòng có tình cảm với mình. 

Rất nhiều người đã vì nghĩ đến cái lợi vật chất trước mắt mà “đào mỏ” người yêu, muốn có những thứ không phải của mình. Thực ra, muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm. Người đó có thể vì yêu mà mù quáng chưa nhận ra ngay sự lợi dụng nó, nhưng người ngoài nhìn qua cũng biết rồi. Và rồi người đó cũng có ngày nhận ra thôi, sẽ thật sự thất vọng. Tiền bạc, của cải, không mấy người đòi lại được nữa. Nhưng bia để miệng, tiếng để đời. Tiếng xấu thì giữ lâu, có khi bao nhiêu năm sau vẫn có người nhớ rằng bạn từng đi đào mỏ người yêu, từng hám tiền như thế, như thế… 

Khi vẫn là người yêu, các vấn đề liên quan đến kinh tế cần nên thận trọng. Tiền bạc là con dao hai lưỡi, nó hữu ích, đem lại cho con người niềm vui, sự thoải mái nhưng cũng đem đến rất nhiều phiền muộn. Có đôi khi, bản thân bạn không cố ý lợi dụng gì cả, nhưng sự vô tư hay vô tâm của bạn có thể dẫn đến việc bản chất của nó như lợi dụng và rồi chính bạn là người phải chịu thiệt thòi đó. 

Chia sẻ