BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Tôi bị bạn trai cũ lừa lấy xe máy, laptop, điện thoại

,
Chia sẻ

Nghe cái danh “đào mỏ” người ta hay nghĩ đến con gái, nhưng thực ra, chính tôi từng bị bạn trai lợi dụng về vật chất.

Nói ra cũng sợ mọi người bảo tôi dại trai, không biết cân nhắc thiệt hơn nên mất là đáng kiếp, chẳng oan ức gì. Nhưng thật sự, trong lòng tôi, dù biết mình khờ khạo vẫn cho rằng bản thân tốt bụng nhiều hơn là mù quáng. Mà tôi nghĩ đa phần các cô gái ở trong hoàn cảnh của tôi có lẽ cũng đều cư xử như thế. Ai mà có thể cầm lòng khi người yêu nói mình đang gặp chuyện khó khăn buộc phải giải quyết cơ chứ. 

Lần đầu tiên, anh ta hốt hoảng gọi điện thông báo với tôi rằng mình vừa va chạm với một xe ô tô, cần tiền đền bù gấp. Anh ta còn nói thêm rằng mấy người ngồi trên xe này rất đầu gấu, phải có tiền ngay. Tôi bảo chẳng biết chạy đâu ra hơn chục triệu bây giờ, tôi làm gì có nhiều tiền thế. Anh ta gợi ý luôn chuyện đem cầm đồ chiếc Click mới mua, rồi anh ta sẽ rút xe ra cho tôi. Cái bài xưa như trái đất này mà tôi vẫn bị lừa, vội vã đem xe đi cầm. Cả hai tuần sau, khi số tiền lãi ở hàng cầm đồ ngày một lớn mà vẫn không thấy người yêu có ý định đi chuộc về, tôi đành ngậm ngùi vay tạm tiền bạn. 

Sau đó, tôi vẫn chưa tỉnh ra, lại tiếp tục cho anh mượn laptop. Nói mượn vài ngày mà mãi không đem trả. Sau khi tôi đòi gắt gao vì còn phải dùng để làm việc anh mới trả lời thằng bạn mượn làm mất, giờ nói sao nó cũng chưa đền nên cứ phải dùng dằng với tôi. Điếng người, tôi chẳng biết nói gì hơn. Laptop đó tôi dành dụm mấy tháng lương mới mua được, vậy mà anh tỉnh bơ như thế. Đến tận bây giờ, cũng chưa thấy anh hay bạn anh (theo anh ta nói) đả động gì chuyện đền bù cho tôi. 

Ấy thế mà, có lẽ tôi “ngu lâu dốt bền” nên vẫn còn phải mất thêm một cái E63 nữa mới tỉnh ngộ. Anh ta bảo tôi đổi điện thoại cho anh ta, vì mấy hôm anh ta đi công tác cần nhiều chức năng một chút. Cuối cùng, khi đi công tác về, điện thoại đã không cánh mà bay, lại là bài “bị mất” vẫn hay dùng. Tôi ngay lúc đó chỉ thầm trách tại sao số anh xui thế. Sau nhìn thấy bạn anh cầm con E63 của mình và vô tư nói anh mới đưa dùng tạm thay cho 3 triệu vay đợt trước tôi mới bàng hoàng. 

Nghe cái danh “đào mỏ” người ta hay nghĩ đến con gái, nhưng thực ra, tôi thấy giới nào  cũng có người thích lợi dụng tình cảm, vật chất của người khác như vậy cả. Đàn ông giờ cũng nhiều người thích “mơi của” lắm, như người yêu của tôi vậy. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Chia sẻ