BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Con gái thời nay không... đáng tin chút nào

,
Chia sẻ

Nhìn mấy cô bạn tỉnh lẻ vừa mới lên học, thay đổi từng ngày từng giờ về cách ăn mặc, chơi bời, em thấy mất niềm tin dành cho phái yếu.

Đọc bài anh Kỳ viết “Có phải bạn gái tôi đang mơi của”, em cảm thấy buồn chẳng muốn yêu đương nữa. Một chàng trai mới bắt đầu vào giai đoạn yêu như em mà đã có tư tưởng chán thì chẳng biết tình yêu sẽ tiến triển thế nào.

Tự dưng em muốn được trở về thời ông bà, cha mẹ khi xưa. Lúc đó, các cụ không được tự do yêu đương, nam nữ thụ thụ bất thân. Lấy nhau do mai mối, dấm sẵn. Như thế có phải hay không. Không mất thời gian tìm hiểu, không bị dèm pha. Không phải đi lại nhiều, không phải tốn kém và tất nhiên không có tình trạng con gái đào mỏ hay lợi dụng như trường hợp người yêu của anh Kỳ.

Ngày xưa, con gái cũng đoan trang, thùy mị, nết na và ý tứ hơn bây giờ nhiều. Càng ngày càng thấy hình ảnh con gái hiện tại có nhiều điểm đáng chê, thậm chí đáng sợ. Mấy chủ đề gần đây, thấy con gái giờ nhiều cô coi thường chuyện trinh tiết, quan hệ tình ái linh tinh. Tiếp theo lại thấy các cô ăn tiêu hoang phí, không biết tu tạo gia đình. Rồi nữ công gia chánh cũng không biết, đoảng vị vụng về trong nấu ăn, chăm sóc chồng con.

Nay còn thêm bản tính lợi dụng, đào mỏ nữa. Cứ nghĩ yêu phải cô nào mà suốt ngày để ý tới của cải, vật chất người mình yêu có. Nay đòi mua cái này, mai lại gợi ý cái khác chắc em xin sống độc thân luôn.

Gia đình em nghèo, bố mẹ nông dân thuần khiết, cả đời chẳng mấy khi có tiền triệu, chạy ăn từng bữa, nuôi em đi học trung cấp được đã may lắm rồi. Làm gì có tiền mà cho con đi yêu cơ chứ. Nghe chị gì trong bài “Cho bạn gái tí của thế mà đã kêu là nhiều” nói anh chàng tổ chức cho người yêu bữa tiệc gần hai chục triệu mà em choáng. Bố mẹ em mà nghe một bữa ăn chơi tốn từng ấy tiền, các cụ ngất mất.

Chả nhẽ con gái hiện nay toàn tật xấu như thế sao? Cũng muốn tin là còn có nhiều cô gái không thế song ngay môi trường sinh viên bọn em, nhìn mấy cô bạn tỉnh lẻ vừa mới lên học, thay đổi từng ngày từng giờ về cách ăn mặc, chơi bời, em lại không còn đủ một cái nhìn lạc quan dành cho phái yếu.

Buồn thật anh chị ạ!   

Chia sẻ