BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

"Sốc" vì bị bạn trai nghi ngờ... ăn cắp laptop của anh

,
Chia sẻ

Anh mất một chiếc laptop Vaio. Thật đớn đau khi anh nói rằng nếu em lấy thì cho anh xin lại, anh sẽ bỏ qua tất cả.

Em rất hay đọc những tâm sự ở Afamily, và thấy rất thú vị khi mọi người tham gia thảo luận rất nhiều. Vì vậy em có một câu chuyện muốn được mọi người giúp em tìm ra lời giải cuối cùng.

Em và anh ấy quen nhau cũng được một thời gian cũng không dài (khoảng 1 năm), anh ấy nói yêu em cách đây 3 tháng nhưng em chưa biết tình cảm của mình là như thế nào. Chính sự quan tâm chăm sóc của anh ấy, những quan tâm đơn giản như nhắc em mặc ấm, nấu cơm cho em khi anh ấy đến phòng em chơi hay những buổi tối em đi làm về muộn anh ấy nhất quyết không cho em đi một mình về mà phải đợi anh ấy đến đón, đã khiến em xiêu lòng.

Thời gian đầu của chúng em rất vui và hạnh phúc. Em cảm thấy như tìm được lại tình yêu sau lần đổ vỡ đầu tiên. Nhưng....

Có lẽ cái gì ngọt ngào thì cũng sẽ có lúc phải đắng cay. Ngày cuối tuần anh ấy về quê với bố mẹ, vì nhà anh ấy cách chỗ trọ chỉ 40km. Vì ở cùng một người bạn nên anh ấy gửi chìa khóa phòng cho em, nhờ em đưa cho bạn anh ấy. Nhưng chính chiếc chìa khóa đó đã là vật chứng cho sự nghi ngờ của anh đối với em . Anh mất một chiếc laptop Vaio  mà theo anh đó là một vật có ý nghĩa rất quan trọng, là kỉ niệm của anh.

Thật đớn đau khi anh gặp em và nói rằng nếu em lấy thì cho anh xin lại, anh sẽ bỏ qua tất cả. Khi nghe những lời từ chính anh nói ra như vậy em thật sự không tin vào tai mình nữa. Đây là người hôm qua còn nói yêu em, yêu em suốt cuộc đời muốn cùng em đi hết chặng đường phía trước hay sao? Anh ấy đã không có niềm tin nơi em, tin rằng em có thể là một kẻ nghèo hèn đến mức phải  ăn  trộm sao?

Em cũng là một cô gái xinh đẹp và có khá nhiều người theo đuổi, sẵn sàng mang những giá trị vật chất đến cho em nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cần những thứ đó. Thứ gì mau đến sẽ mau đi, vì vậy em không muốn trải qua nhiều cuộc tình hay dựa dẫm vào bất cứ một chàng trai nào. Vậy mà...

Có lẽ sau sự việc này chúng em chẳng bao giờ có thể nói đến hai chữ tình yêu nữa nhưng điều em thật sự hoang mang là em cần lấy lại danh dự của mình. Em không thể vì một điều vô lý đó mà để mọi người nghi oan em. Nhưng thật sự em không biết phải làm sao để có thể minh oan cho mình khi mà mọi điều đều phản lại em. Vì lúc đó chỉ có em ở nhà vì chúng em ở cùng một nhà trọ lớn, bạn bè của em đi chơi và anh bạn của anh ấy đến chiều muộn mới về.

Bây giờ em phải làm sao? Thật khó để giải quyết.

Chia sẻ