BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Làm được "chuyện ấy" sớm, Kỳ sẽ ít có nguy cơ bị "đào mỏ"

,
Chia sẻ

Sau này, nếu mình không thích bỏ các em ấy hoặc các em ấy bỏ mình, cũng không phải tiếc nuối bởi coi đó là thứ tiền đi mua vui.

Chào anh Kỳ.

Làm đàn ông mà để gái nó đào mỏ dễ dàng như anh xem ra ngốc quá nếu không muốn dùng động từ mạnh hơn để nói về những gì mới xảy ra với anh.

Khi yêu, đừng nên cái gì cũng tốt đẹp hết anh ạ. Đời bây giờ, nhiều đứa con gái nó khôn lắm, mình không quái hơn nó là chịu thiệt thòi thôi.

Ngày xưa, em cũng tôn thờ cái chủ nghĩa tốt đẹp, hết mình vì người mình yêu, mình thích. Ngây thơ đến độ, lúc chưa yêu, nhìn thấy thằng bạn nó đi cua gái. Mới có 2 tuần, lâu lắm độ tháng là nó dẫn bạn gái vô nhà nghỉ để phá đời con gái người ta. Em bất bình lắm, chê bai nó thậm tệ, lắm khi còn bảo tao xấu hổ vì có thằng bạn đểu như mày.

Nó chỉ cười khẩy, nói một câu ngắn gọn “khôn phải nắm đằng chuôi”, cứ yêu đi rồi biết. Mỡ dâng đến miệng, không ăn, sẽ có thằng nó hớt mất chẳng để phần cho mình.

Em bảo yêu phải giữ gìn cho người mình yêu, đầu tư cho nó cũng là đầu tư cho cả hai đứa, yêu thì tính toán gì chuyện tiền nong, quà cáp. Nó bĩu môi, nghĩ như mày, cả đời sẽ bị con gái nó “chăn”. Gặp phải cô nào “đào mỏ”, nó “hôi” hết tiền rồi nó “biến”.

Nó bảo, mày nên nhớ, khi yêu, thằng con trai luôn đặt mình ở vị trí ga lăng, phong độ phải không? Và tất nhiên, lúc yêu, đi đâu làm cái gì, thằng con trai cũng phải chi tiền. Những thằng nào để con gái phải bỏ tiền, chắc nó khinh cho khố rách áo ôm. Vậy thử hỏi, khi bỏ tiền ra, mày không được cái gì, có cảm thấy xót của không?

Đừng hi vọng con gái tặng mày những thứ to tát và người như mày, chắc cũng chẳng muốn nhận những gì từ tay người yêu, vì tính sĩ vốn có thừa. Nhưng đảm bảo khi yêu, thế nào mày cũng nghĩ phải tặng nó cái a, cái b chưa biết chừng.

Tao cũng phải làm như mày nhưng tao không lấy quà các em ấy tặng, tao cần cái khác ở em nó. Mà thằng đàn ông nào khi yêu, chẳng ham hố thỏa mãn “chuyện ấy”. Mình tặng quà hay bỏ tiền cho nó cũng cốt sao để nhanh chóng làm cho các em ấy “đổ” và nó phải cho mình ôm, hôn và đi nhà nghỉ với mình.

Sau này, nếu mình không thích bỏ các em ấy hoặc các em ấy bỏ mình, cũng không phải tiếc nuối bởi coi đó là thứ tiền đi mua vui. Chứ cứ đầu tư “chay” mà không biết tận dụng, có ngày các em ấy bỏ mình theo thằng khác lại ôm hận trong lòng và xót của khôn nguôi.

Và đúng như những gì thằng bạn nói, em coi thường kinh nghiệm của nó, đến khi yêu, đầu tư rất nhiều cho mối tình đầu để rồi người con gái ấy bỏ em đi với người khác không một lời từ biệt khi hai đứa ra trường. Em vừa tiếc, vừa hận vì đã không lấy đi cái quý giá của đứa con gái đó, dù có rất nhiều cơ hội thực hiện.

Giờ em chẳng dại nữa, yêu là phải đánh đổi. Mình có tiền, có quà tặng, đổi lại khi yêu, phải buộc người yêu dâng tặng “trái cấm” cho mình. Nếu không khỏi yêu, khỏi tặng quà cho mất công. Và “xơi” càng nhanh, nguy cơ bị “đào mỏ” càng ít đi.

Mong đừng có người đàn ông nào dại dột như anh Kỳ nữa. Con gái vừa được ăn, vừa được nói, vừa cười vì xỏ mũi được mình.

Chia sẻ