BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Ai lấy Mai Chi đều khó có hạnh phúc trọn vẹn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu Mai Chi lấy Tuấn và có một cô công chúa xinh đẹp. Một ngày nọ bé vô tình chợt hỏi "Mẹ có yêu bố không?"...

Gửi bạn Mai Chi, tác giả "Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ"

Có lẽ bạn Mai Chi đã đọc được rất nhiều chia sẻ của mọi người. Mình chỉ có đôi điều muốn nói thôi.

Có một câu mà mình thấy rất hay "You are what you think, you feel what you want", bạn cảm thấy như thế nào thì nó như thế ấy. Đúng hay sai chỉ là 1 phạm trù tương đối thôi. Mình nghĩ là Mai Chi đã có thể quyết định được rồi đấy. Bản thân mình không đánh giá cao tình cảm của Mai Chi, nhưng có thể thông cảm với băn khoăn của bạn. Thấy yêu thì cứ yêu thôi, tất cả đều theo tiếng gọi của trái tim nhưng đến lúc quyết định cưới thì dường như trái tim bị lỡ nhịp Mai Chi nhỉ?

Tạm thời chia tình yêu ra 2 loại đi! Một là yêu bất chấp tất cả, hai là yêu nhưng không bất chấp tất cả. Mình lướt web và có đọc qua một bài báo tựa là "Yêu một người là khi" trong đó minh họa cho tình yêu trên phim ảnh, mình thấy cũng hay hay. Nhưng đời không như là phim, thôi thì không lạm bàn về nó vậy, nhưng mình nghĩ là chúng thuộc loại tình yêu loại 1 đấy ^_^! Còn về tình yêu của Mai Chi thì MC không buồn nếu mình xếp vào loại 2 nhé. Yêu mà suy nghĩ nhiều như vậy thì không khéo trước ngày cưới sẽ xuất hiện vài cọng tóc bạc đấy ^^!

Uhm thì Mai Chi quyết định! Mai Chi lấy Tuấn. Anh Trung sẽ buồn thôi! Nhưng anh Trung sẽ đến dự đám cưới của Mai Chi, sẽ chúc phúc cho 2 người, mình nghĩ thế, vì anh Trung yêu MC rất nhiều mà! Mai Chi và Tuấn sẽ sống hạnh phúc trong ngôi nhà to đùng ba mẹ Tuấn cho! Mình chưa nói đến tình cảm, tinh thần hay vấn đề về sự tự thỏa mãn. Uhm thì cứ cho là hạnh phúc vậy! Rồi Mai Chi và Tuấn sẽ có con, một cô công chúa xinh đẹp. Một ngày nọ bé vô tình chợt hỏi "Mẹ có yêu bố không?"- "Chắc chắn rồi con" - nhưng vẫn thoáng chạnh lòng. Đời chia như nhánh sông, Trung sẽ tìm được một người con gái khác yêu mình hơn làm vợ hoặc có thể sẽ vẫn là một cánh chim bạt gió "Anh một đời rong rủi, em tay bế tay bồng". Đừng vội nói lời thương hại Tuấn. Có khi là ngược lại cũng nên. Tình yêu, xét cho cùng cũng chỉ là 1 cái nhà thôi mà.

Mai Chi lấy anh Trung. Mình không cho lời khuyên gì hết nhé! Trung giỏi thật! Anh ấy đã lên đến chức trưởng phòng và sắp có đủ tiền mua một căn hộ trả góp rồi! Anh ấy thương yêu mình hết mực. Coi như mình cũng khéo chọn người đàn ông cho đời mình nhỉ! Nhưng rồi chẳng may đến một lúc nào đó cuộc sống trở nên khó khăn, Mai Chi chặc lưỡi "Phải chi hồi đó mình chọn Tuấn thì đâu đã..."

Không ai chọn được cho mình cha mẹ và nơi sinh ra đâu. Nếu Mai Chi lúc biết nhận thức nhận ra rằng mình sinh ra ở một vùng nào đó không phải là Hà Nội, giống như bạn Thu Hằng, mình không biết Mai Chi sẽ nghĩ gì! Mình nghĩ quan trọng nhất là nhân cách con người và tình yêu của các bạn dành cho nhau "lớn" đến mức nào thôi.

Mai Chi sẽ phải quyết định và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình nhé! Cuộc đời này đôi khi thật vô thường! Chúc Mai Chi có luôn cảm tự cảm thấy hạnh phúc với chính bản thân mình, bởi vì chỉ có cảm giác tự hạnh phúc mới là hạnh phúc thực sự mà thôi!

PS: Thôi thì chia con người ra làm 2 loại vậy (cái này mình tự nghĩ ra ah ^^) : 1 loại trọng tình cảm và 1 loại không coi trọng tình cảm! Chắc mình thuộc loại trọng tình cảm quá ta ^_^. "That's something only love can do". Thôi thì lấy câu này trong bài Only Love làm câu kết vậy (-:

Chia sẻ