BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Gái Hà Nội có nhiều lợi thế hơn gái tỉnh lẻ đấy chứ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sao bạn không nghĩ mình, một cô gái lại được sinh ra và lớn lên ở HN, có biết bao lợi thế hơn họ mà giờ lại để họ chiếm ưu thế ngay trên “sân nhà”?

Tôi đã định chỉ là người đứng “quan sát” diễn đàn này từ những ngày bắt đầu cho đến khi kết thúc nhưng hôm nay đọc được bài viết của bạn Thùy Linh tôi lại muốn được tham gia chút ý kiến của mình.

Xin nói một chút về tôi để bạn hình dung: tôi là một cô gái tỉnh lẻ chính gốc người Hà Tây và tôi thích cái tên này hơn là người HN2 (ai hỏi tôi quê ở đâu tôi cũng nói tôi người Hà Tây).

Về bài viết của bạn tôi sẽ dùng những điều bạn “đã thấy” để nói thềm về một vài điều bạn “chưa thấy” mà tôi đã thấy, rồi cùng chia sẻ với nhau. Mong là bạn không nghĩ tôi “to mồm” chứ ? Và tôi cũng mong các bạn sẽ tiếp tục đóng góp cho chúng tôi những điều chúng tôi (tôi và bạn Thùy Linh) đều chưa thấy. Bởi cuộc sống muôn hình muôn vẻ một vấn đề ở mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Người trải nghiệm ít thì nhìn với góc hẹp, người trải nghiệm nhiều thì nhìn nhận với góc nhìn lớn hơn và lớn tới mức bao trùm lên được gọi là nhìn “khách quan”.

Vấn đề 1: Bạn nữ tỉnh khác thích yêu và lấy trai Hà Nội vì:

- Bố mẹ dạy như thế. Không biết bạn đứng ở đâu và nhìn thấy tâm gan bố mẹ những người sống xa Hà Nội. Bố mẹ nào cũng chỉ mong con gái mình lấy được một tấm chồng tốt có nhà của, công việc ổn định và yêu thương con gái mình thế là đủ. Những điều đó không nhất thiết ở con trai HN hay chỉ ở HN mới có. Họ mong con cái ở gần mình để trước là bố mẹ con cái có thể chăm lo cho nhau sau là mong bát “canh cần” lúc tuổi già. Mà con gái (cả tôi và bạn đều hiểu) thì đâu phải muốn lấy ai là người ta sẽ lấy mình đâu nên sự định hướng của bố mẹ như bạn nói có lẽ hơi “oan” cho họ.

Cuộc sống nói chung ở các thành phố lớn có ưu thế là có sự tiện lợi và điều kiện để phát triển: cái gì cũng có từ mớ rau, con cua ốc hay những thứ ngon nhất ở quê đều được mang ra HN bán cho có giá đến những công nghệ mới hiện đại của thế giới cũng được “mang” về các TP lớn (HN) trước tiên…nên ai cũng muốn ở TP (HN). Rồi vì họ và cả con cái họ sau này nữa. Sự đông đúc chỉ làm cho không gian sống phức tạp, chật trội, chen chúc, tệ nạn, tiếng ồn, ô nhiễm môi trường… cũng phải chị đựng khi sống ở TP lớn (HN) đấy chứ. Tôi mong sau này được về quê sống trong cảnh yên bình gần bố mẹ và có cái ôtô sáng chạy vài chục cây lên HN làm việc chiều tối chạy về cho đỡ “đông đúc”, chẳng biết bao giờ làm được những tôi luôn có hy vọng ở tương lai.

Vấn đề 2: Lấy một chàng trai HN

Tôi nhớ khi còn là sinh viên và đi làm thêm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng bán linh kiện điện tử ở phố Lê Thanh Nghị, gần đó có một ngân hàng, hàng tuần có một chiếc ôtô đen sang trọng (lúc đó tôi cũng chẳng biết đó là xe của hãng nào) và một anh sếp trẻ, lịch thiệp bước ra và vào làm việc ở ngân hàng đó. Có hôm xong việc sớm anh sang của hàng tôi tham quan sản phẩm. hỏi thăm tôi (gia đình, quê quán), nói chuyện với tôi rất ân cần, niềm nở, thận thiện tới mức tôi chẳng tin anh là Trai HN mà anh ấy phải cho tôi xem CMND (anh là người ở Đội Cấn). Từ đó ấn tượng trong cô bé tôi về Boy HN là những người rất giỏi, lịch lãm mà lại nhã nhặn gần gũi, biết quý trọng mọi người không chỉ ở HN. Giờ thì suy nghĩ của tôi cũng khác trước nhiều nhưng tôi vẫn luôn tin là còn có rất nhiều Boy HN như thế. Vậy thì cô gái nào chả muốn lấy được một chàng trai như vậy phải không?

Còn các cô gái Hà Thành trong suy nghĩ của tôi cũng vậy, đầu tiên là họ rất giỏi những kiến thức xã hội trước, nhìn nhận cuộc sống tốt hơn chúng tôi ở nông thôn vì từ nhỏ cho tới lúc lớn lên và đi học chỉ quanh cây đa, giếng nước, sân đình, không được tiếp xúc với nhiều thứ hiện đại, và sống ở một nơi “đông đúc” thì sự va chạm sẽ làm bạn nhìn nhận về cuộc sống và con người tốt hơn chúng tôi. Ngoài ra họ lại được thừa hưởng sự thanh lịch của người Tràng An vừa cao sang vừa điềm đạm, vừa giỏi giang vừa khiêm tốn, có một thái độ và cách cư xử văn minh, nhã nhặn với tất cả mọi người.

Nhưng cuộc sống thì khác xa với mong muốn (mơ tưởng) của chúng ta. Giờ tôi hiểu là không phải anh Boy HN, Girl HN nào cũng giống như trong hình dung trước kia của tôi. Còn chuyện yêu và lấy thì lại hoàn toàn khác. Bạn thấy một anh chàng (HN) tốt và bạn yêu anh ấy nhưng anh ta lại không yêu bạn suy ra chẳng lấy được nhau; còn nhiều người yêu nhau nhiều lắm mà vì lý do nào đó cũng không lấy được nhau; hoặc nhiều người tốt thật, yêu nhau thật mà lấy nhau về sống cũng có chuyện này chuyện nọ. Nói thì có vẻ hơi tiêu cực phải không nhưng có một thứ luôn ở trước mặt mà ta không báo giờ biết được đó là “tương lai”.

Bạn nêu ra những ưu điểm của các cô gái tỉnh lẻ, nhưng ưu điểm mà nhờ đó được các chàng trai HN lựa chọn họ. Sao bạn không nghĩ mình cũng là một cô gái lại được sinh ra và lớn lên ở HN có biết bao lợi thế hơn họ mà giờ lại để họ chiếm ưu thế ngay trên “sân nhà”? Như thế có phải là rất đáng tiếc và cần xem xét lại không? Tôi nghĩ là bạn (một cô gái gốc HN) nếu có được những ưu điểm mà bạn đã thấy ở các cô gái tỉnh lẻ nữa thì chẳng cần “kêu gọi” các Boy HN cũng sẽ xếp hàng ở nhà bạn dài dài. Bởi một chàng trai tốt họ sẽ nhìn nhận được thế nào là một cô gái tốt.

Đôi điều được chia sẻ với bạn Thùy Linh và các bạn trong diễn đàn. Mong rằng chúng ta hãy luôn nhìn nhận các vấn đề một cách “khách quan”.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng cuối cùng này!

Chia sẻ