Thật phiến diện khi đánh giá con người qua nơi họ sinh ra
(aFamily)- Chúng ta hay yêu người vì chính bản thân họ, chơi với người vì chính bản thân họ chứ không phải vì họ sinh ra ở đâu, sinh trong gia đình thế nào hay là con cháu của ai.
Đọc bài của Mai Chi, Boy Hà Nội, và nhiều người bàn luận về vấn đề trai gái thành phố và tỉnh lẻ. Tôi cũng có vài ý kiến muốn được chia sẻ với mọi người, mong rằng mỗi chúng ta hãy giữ lấy cái đúng, cái phải với mình với xã hội và bỏ đi cái sai, cái trái với quy luật với chính mình.
Thời đại sách báo và các nhà nghiên cứu xã hội tốn bao nhiêu công sức, giấy mực để nói về toàn cầu hóa, hội nhập thế giới, xã hội hóa, giúp phát triển bền vững cho các vùng nghèo, chống phân biệt chủng tộc, chống phân biệt vùng miền, vậy mà chúng ta đi bàn luận vấn đề người thành phố hay người tỉnh lẻ, cũng như người nước nghèo với người nước giàu, dân da vàng, da trắng, da đen.
Vậy xét ra thì tất cả chúng ta so với những nước phát triển trên thế giới, mình cũng kiểu dạng tỉnh lẻ với thành phố ấy nhỉ? Hay xét ra còn tồi tệ hơn là như dân tộc thiểu số ấy. Dù mình vẫn tự hào là dân tộc thông minh, nghị lực và học cũng giỏi. rồi cũng nhiều người Việt có chức vụ, học hàm học vị cao tại các nước giàu, các trường đại học danh tiếng. Tôi vẫn tự hào mình là người Việt Nam. không phải hô khẩu hiệu, mà đơn giản tôi sinh ra là người Việt, thì dù có làm gì, nghĩ gì, đạt đến đâu thì mình vẫn là người Việt. Vậy tại sao không tự hào, yêu nguồn gốc của mình để sống?
Tôi thiết nghĩ chúng ta hay yêu người vì chính bản thân họ, chơi với người vì chính bản thân họ chứ không phải vì họ sinh ra ở đâu, sinh trong gia đình thế nào hay là con cháu của ai. Trong mỗi con người chúng ta cũng có những nết tốt và nết xấu, và nết hợp với mình nết không hợp, vậy hãy chọn người mà chúng ta chấp nhận được và hòa đồng được để làm bạn, hãy chọn người chúng ta tôn trọng, kính phục và yêu thương để làm chồng làm vợ.
Hãy cho đi nhưng yêu thương, quan tâm để nhận lại những dịu dàng. Đừng mỉa mai nhau, đừng khinh thường nhau, đừng coi rẻ nhau, vì không ai nắm tay được tối ngày, cho đi điều gì bạn sẽ nhận lại đúng điều đó.
Còn Mai Chi, hãy chọn người mà bạn yêu thương thật lòng, người mang lại cho bạn nụ cười và sự bình yên trong tâm hồn. Nếu có nghị lực và quyết tâm thì không khó để mua được một căn nhà đâu. Còn nếu chọn chỉ vì nhà ở, thì cả cuộc đời của bạn sẽ đánh đổi cho điều đó. Lựa chọn hôm nay sẽ theo bạn suốt cuộc đời, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Cuộc sống còn dài, đến một lúc bạn sẽ thấy cái quý giá nhất cuộc sống là được sống, được tôn trọng, được lao động, được yêu thương, chứ không phải được vào ra trong một cái nhà như một bóng ma, và bị coi thường như một kẻ ăn bám.
Có đáng không nếu bỏ thời gian chỉ để chê bai, khen ngợi người tỉnh lẻ hay người thành phố, có đáng không khi tốn thời gian để nói với nhau một cách phiến diện về con người dựa trên vị trí địa lý.
Chúc mọi người an lành và vui vẻ