BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Các bạn thành phố và ngoại tỉnh hãy đoàn kết lại

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chúng ta nên đoàn kết, góp sức cùng nhau xây dựng Hà Nội ngày càng phát triển không phải chỉ là kinh tế mà còn cả về văn hóa nữa...

Tôi đọc tất cả các bài viết của các bạn, có những bài viết mang tính chia sẻ rất bổ ích nhằm làm rõ các quan điểm hay nói cách khác giúp cho chúng ta suy nghĩ về một vấn đề có thực của cuộc sống đó là: Người ngoại tỉnh - Người Hà Nội. Nhưng bên cạnh đó, cũng không ít những bài viết mang tính cay cú, ăn thua kiểu cục bộ địa phương, dùng các từ ngữ miệt thị hoặc cố chấp dành cho chủ đề trên.

Chúng ta dù không muốn nhưng cũng không thể phủ nhận Hà Nội là thủ đô của đất nước chúng ta với 1000 năm tồn tại. Chính vì là thủ đô nên sự phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa cũng có những nét đặc trưng riêng. Vì thế nên tất cả chúng ta đang sống trong lòng một thành phố lớn như Hà nội cũng phải vận động sao cho phù hợp với Hà Nội. Chúng ta không nên chia rẽ và phân biệt tỉnh lẻ và thành phố mà thay vào đó nếu chúng ta chấp nhận chọn Hà Nội làm nơi định cư (dù sinh ra ở đây hay từ nơi khác đến) thì chúng ta phải đóng góp xây dựng Hà Nội cho tốt đẹp, cho xứng đáng là trái tim của cả nước.

Không thể phủ nhận những đóng góp của những người dân từ nơi khác đến Hà Nội đã góp phần làm cho Hà nội ngày càng thịnh vượng. Nhưng cũng không thể không nhận thấy Hà nội đang ngày càng trở nên lộn xộn, từ văn hóa ứng xử cho đến những vấn đề khác như nét duyên dáng, thanh lịch của người Tràng An đang bị thu hẹp dần,c on người sống với nhau vô cảm, mất dần đi những nét văn hóa truyền thống mà chúng ta đã và đang cố gắng xây dựng.

Các bạn có muốn sống ở một thành phố như vậy không? Tôi tin chắc là không, nhưng sao Hà Nội vẫn đang gia tăng dân số nhanh đến như vậy? Chỉ đơn giản là vì ai cũng có hy vọng tìm thấy cho mình một cơ hội ở một nơi phồn thịnh về kinh tế như Hà Nội. Vậy thì chúng ta nên đoàn kết, góp sức cùng nhau xây dựng Hà Nội ngày càng phát triển không phải chỉ là kinh tế mà còn cả về văn hóa nữa. Bớt đi những suy nghĩ phân biệt trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ làm được điều đó. Hãy biết hòa nhập, thích nghi với văn hóa Hà Nội và mong các bạn đừng sử dụng văn hóa riêng của mình.

Gia đình tôi sống ở Hà Nội đã nhiều đời, trong gia đình tôi có không ít dâu.rể là người tỉnh khác nhưng chưa bao giờ tôi thấy có sự phân biệt đối xử, cũng là vì những người con dâu, rể đó họ thích nghi được với văn hóa Hà Nội, hòa mình vào, bắt kịp được với cuộc sống ở một nơi mới. Các bạn hãy làm như thế nhé.

Chúc mọi người khỏe mạnh và đoàn kết.

Chia sẻ