BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Tôi không bao giờ chọn cô gái như Mai Thúy và Thùy Linh làm vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tóm lại một điều rằng, trai Hà Nội đích thực khi lấy vợ sẽ chọn "người" chứ không chọn "đất".

Xin gửi bài chia sẻ đến Boy Hà Nội, tác giả bài viết “Trai Hà Nội hãy nói KHÔNG với gái tỉnh lẻ”,
Xin gửi bài chia sẻ đến Mr.Hoàn Hảo, tác giả bài viết “Mr Hoàn Hảo phản hồi bài "Trai Hà Nội danh giá đến thế sao" và “Khôn ngoan nhất là lấy chồng Hà Nội”,
Xin gửi bài chia sẻ đến Thuy Linh bài viết “Gái tỉnh lẽ đang "cuỗm" hết trai Hà Nộicủa chúng tôi”,
Xin gửi bài chia sẻ đến Mai Thuý bài viết “Con gái tỉnh lẻ nên biết thân phận của mình”,

Kính mong quý báo cho đăng bài của tôi, xin chân thành cảm ơn Ban biên tập.

Chào quí độc giả, tôi đã theo dõi chủ đề này từ đầu và tôi thấy nhiều người trong chúng ta có suy nghĩ thiển cẩn về người trong một nước với nhau. "Người trong một nước phải thương nhau cùng", tôi nghĩ câu này ai cũng biết,nhưng trong diễn đàn này không phải ai cũng làm được như thế. Vì vậy tôi xin phép đóng góp ý kiến của mình và mong tất cả hãy suy ngẫm cho thật kỹ để tránh gia tăng sự căng thẳng cho các bên.

Trước tiên tôi xin có lời kêu gọi các bạn ngoại tỉnh hãy tạm thời bình tĩnh lại, chớ nên quá gay gắt. Thực ra các bạn không cần nói thì hầu hết tất cả đều biết rằng dân ngoại tỉnh đã và đang làm được gì cho xã hội. Là một người Hà Nội tôi xin phép thay mặt cho những người Hà Nội chân chính gửi đến các bạn lời xin lỗi, mong các bạn đừng vì một số phần tử cá biệt như Boy Hà Nội, Mai Thuý, Thuy Linh... mà đánh đồng người Hà Nội thành "một giuộc" như thế.

Và tôi cũng muốn nói một số điều với Boy Hà Nội, Mai Thuý... rằng: Nếu các bạn không phải người Hà Nội thì hãy dừng việc "giả mạo" chúng tôi để hạ thấp danh tiếng của người nơi này. Còn nếu các bạn có cái vinh dự được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội thì hãy sống với đúng bản chất của người Hà Nội, bằng không thì đừng đem hộ khẩu Hà Nội ra để vênh váo. Dân ngoại tỉnh coi thường những người Hà Nội như các bạn.

Bạn Boy Hà Nội, qua bài viết của bạn mà điểm nhấn là đoạn "Yêu gái Hà Nội vẫn có cái hay, thích thì hết mình, không thích giải tán, chúng không kêu ca, đường ai nấy đi. Yêu bọn gái tỉnh, lăng nhăng là chúng “trói” mình luôn" thì tôi biết rằng bạn thuộc thành phần công tử chơi bời, coi thường phụ nữ và đáng thương nhất là không biết gì về tình yêu, thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời. Với những người như bạn ra đường sẽ có hai khả năng: một là không ai thèm chấp bạn, họ coi như không thấy bạn trên đời và hai là họ vẫn thấy bạn, và dành toàn bộ sự thương hại mà họ có cho bạn. Nếu là tôi thì tôi sẽ thấy rất nhục, vì vậy tôi khuyên bạn hãy "cải tà qui chánh" càng sớm càng tốt, để người khác còn giữ lại được chút tôn trọng cho bạn.

Bạn Mr.Hoàn Hảo, tôi thấy những luận điểm của bạn tương đối chính xác, nhưng những luận điểm của bạn thực ra ai cũng biết và các teen 9x cũng nói được, thậm chí nói hay hơn bạn cũng có. Tuy nhiên đó hoàn toàn chỉ là bề nổi, còn phần chìm thì bạn chưa nói được (hoặc chưa dám nói). Tôi chỉ thấy bạn khen Hà Nội (cùng với trai Hà Nội) và mỉa mai gái ngoại tỉnh dựa trên khía cạnh thực dụng mà hoàn toàn lờ đi khía cạnh tinh thần. Đó chính là sự phân biệt của bạn đối với dân ngoại tỉnh, mà những ai đọc bài phản hồi của bạn dành cho bạn Hương Giang đều có thể nhận ra. Có thể bạn chưa nhìn thấy những sinh viên tốt nghiệp ra trường chỉ mong muốn trở về đóng góp cho quê hương? Có thể bạn chưa gặp một người con gáinào từ chối một anh công tử Hà Nội kém cỏi (kiểu như Boy Hà Nội) để chọn cho mình một anh chàng tỉnh lẻ chân thành? Tôi thì gặp cả rồi đấy, tôi không muốn nói là tôi hiểu biết hơn bạn, nhưng như vậy có thể hiểu là bạn nên bồi đắp kiến thức thêm. Qua những lời bạn nói, tôi biết bạn thuộc mẫu người nặng về thực dụng, ở thời đại này thực dụng cũng là một điều nên. Nhưng thực dụng của bạn hơi quá mức cần thiết rồi và nó trở thành điều không nên, sống như thế khó có được sự chân thành mà chỉ "nhận được" sự lợi dụng. Cái nick của bạn không nói lên được bản chất chủ nhân, muốn hoàn hảo thì điều đầu tiên là phải biết khiêm tốn, không coi thường người khác.

Bài viết "Gái tỉnh lẻ đang cuỗm hết trai Hà Nội của chúng tôi" mới thực sự khiến tôi phì cười. Bạn Thuy Linh có vẻ như bức xúc vì bị gái tỉnh lẻ cuỗm mất trai Hà Nội? Thế tại sao bạn và những cô gái Hà Nội khác không giành lại họ? Bạn bất lực và chịu thất bại rồi à? Bạn nói gái tỉnh lẻ khéo léo, đảm hơn và khôn hơn nên đã kéo hết trai Hà Nội về phía họ? Nói thật nhé, lấy tư cách là trai Hà Nội tôi xin xác nhận thẳng rằng nếu tôi lấy vợ thì tôi cũng muốn vợ tôi phải khôn khéo và đảm đang, vậy mới là "sang vì vợ" chứ. Có được mấy ai muốn lấy vợ không khôn, không khéo, không đảm như bạn? Bạn thất bại toàn diện một cách đích đáng như vậy thì không thể ăn vạ ai được. Không biết bạn Mr.Hoàn Hảo có đọc được bài của bạn không, tôi rất muốn anh ta đọc bài của bạn để cho anh ta thấy rõ sự cay cú thật sự nó là như thế nào. "thử hỏi xem những người cô gái HN liệu có nên phẫn uất không? Nước mắt đã rơi". Sự cay cú đi kèm với bạc nhược yếu đuối của Thuy Linh đang hạ thấp giá trị của con gái Hà Nội trong mắt con trai, chả trách họ tránh xa bạn.



"Rất nhiều các bạn nữ tỉnh khác thích yêu và lấy trai Hà Nội bởi vì 3 lý do:

- Bố mẹ dạy như thế

- Muốn ở lại vì ở trên thành phố nhiều thấy đông đúc quen rồi.

- Lấy chồng Hà Nội để sau này con cái không phải ở trọ vất vả như mình."

Ba lý do bạn nêu ở trên, tôi xin góp thêm vài ý kiến như sau:

- Bố mẹ họ dạy họ thế, chắc chắn bố mẹ bạn cũng dạy bạn rằng "đừng lấy chồng tỉnh lẻ, khó khăn trăm bề"

- Học đại học mất nhiều nhất 6 năm, 6 năm sống ở Hà Nội so với 18 năm sống ở quê của họ. Tôi không nghĩ rằng họ quen với cảnh đông đúc hơn là cảnh thanh vắng miền quê.

- Không phải cứ lấy chồng Hà Nội thì có nhà mà ở, đọc tâm sự của bạn FunnyFamily để biết thêm chi tiết. Và ngược lại đừng nghĩ rằng lấy chồng ngoại tỉnh thì CHẮC CHẮN PHẢI Ở TRỌ.

'- Con trai HN quả là không nhiều, và những chàng trai HN tốt lại càng không nhiều.

- Con gái tỉnh ngoài quả là khéo léo hơn, đảm hơn, biết chiều, biết nhịn hơn. :) và cũng khôn hơn nữa. Hầu như những đứa xung quanh tôi dù là tính cách thế nào, vẫn luôn có 1 ao ước "điều khiển chồng mình".

- Nếu cảm thấy trai HN tốt không nhiều thì hãy lựa chọn thêm trai tỉnh lẻ cho nhiều.

- Con gái nào cũng có ao ước "điều khiển chồng mình", đừng nói với tôi rằng bạn không muốn.

Bạn hỏi "Tại sao các bạn không lấy người cùng quê và cùng nhau lập nghiệp tại HN mà cứ luôn chọn con đường dễ dàng cho mình thế'?" Thế cho tôi hỏi bạn, sao bạn lại không dám lấy chồng ngoại tỉnh mà cứ muốn lấy chồng Hà Nội cho gần? Đó có phải là con đường dễ dàng mà bạn muốn chọn không?

"Các bạn hãy ngừng ngay việc kêu la bị bố mẹ người yêu phân biệt đi. Những sự kêu la của các bạn chỉ lừa phỉnh được người trẻ thôi, chứ người lớn thì không đâu, chẳng lẽ vô duyên vô cớ mà người ta lại ngăn cấm 2 bạn yêu nhau? Bạn tưởng người ta không nhìn ra bạn sao?? Nhầm nhé!
"

Bạn hãy ngừng ngay việc gào thét như thế này đi, không có gì đẹp đẽ đâu. Các bậc phụ huynh cấm họ yêu nhau vì nhiều nguyên cớ khác nhau, nhưng tôi hiểu là bạn chỉ biết có 1 nguyên cớ: sự phân biệt vùng miền.

"Vậy sao các bạn không thử nhìn lại các cô gái HN, những người luôn sống tôn trọng bản thân mình, có thể không duyên dáng, đảm đang bằng gái ngoại tỉnh, nhưng thực sự chứa đựng "trái tim một người con gái" ở bên trong vẻ ngoài độc lập, tự kiêu."

Chúng tôi vẫn đang nhìn về các bạn, và chúng tôi hiểu rằng không phải chỉ có các cô gái HN mới "chứa đựng trái tim một người con gái". Và trái tim người con gái ấy rất rất không nên chứa đựng sự cay cú bạn Thuy Linh ạ.

Còn Mai Thuý thì thôi chẳng còn gì để nói, một teen girl chính hiệu hoang tưởng và hợm hĩnh chỉ biết sống cho mình. Có quá nhiều bài chê bai rồi nên tôi không nói nữa cho thêm thừa. Tóm lại một điều rằng, trai Hà Nội đích thực khi lấy vợ sẽ chọn "người" chứ không chọn "đất". Và tôi chắc chắn sẽ không bao giờ chọn những cô gái như Thuy Linh và Mai Thuý làm vợ, cho dù có là gái Hà Nội hay thậm chí là Việt kiều đi chăng nữa. Thay vì kêu gào trong thất bại thì hãy xem lại mình, tự nâng cấp bản thân đi, đến lúc đó bạn chẳng cần hô hào thì trai Hà Nội sẽ lũ lượt "xin chết" các bạn. Còn nếu không làm được thì cũng đừng vì sự bất cần mà tự hạ thấp bản thân thêm nữa.

Cuối bài tôi mong mọi người hãy suy ngẫm thật kỹ xem cái sự tranh cãi ầm ĩ này có "hay ho" không? "Lời nói đọi máu", vì thế hãy uốn lưỡi thật kĩ trước khi nói bất cứ điều gì. Hãy nhìn sang Nam và Bắc Triều Tiên mà rút kinh nghiệm. Người Việt Nam mà không đoàn kết nổi với nhau thì tương lai đất nước sẽ thế nào?

Chắc có nhiều người sẽ nói tôi "lắm điều" và "vẽ chuyện", nhưng chẳng hề gì, cảm ơn mọi người đã đọc bài của tôi. Chúc tất cả các bạn hạnh phúc!


Vô Sắc

Chia sẻ