BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Đàn ông vẫn "toan tính" từ lâu rồi Trang ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đàn ông toan tính bởi họ có nhiều sự lựa chọn hơn phụ nữ. Chị em chỉ có quyền cân nhắc trong các chàng trai đến với mình.

“Đàn ông nông nổi giếng khơi

Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”

Một câu nói rất hay và đúng các cụ đã đúc kết, đến bây giờ vẫn đúng làm sao. Đàn ông dù nông nổi đến đâu thì họ vẫn được ví với chiếc giếng khơi, còn đàn bà sâu sắc cũng chỉ nông như cơi đựng trầu.

Bạn Thùy Trang thân,

Những điều bạn kể trong “Đàn ông cũng toan tính rất nhiều khi lấy vợ” làm tôi liên tưởng đến câu ca dao trên. Lại có thêm một cô gái dại dột mắc bẫy chàng sở khanh. Là một người đàn ông, tôi thực sự lấy làm tiếc, không hiểu tại sao có nhiều người đàn ông tai tiếng đến thế?

Đàn ông toan tính nhiều lắm, sở dĩ anh Hà Huy có nói con gái bây giờ thực dụng cũng có thể anh mới nhận ra ở con gái điều đó. Còn đàn ông toan tính thì có từ lâu. Chả thế mà ngày xưa Nguyễn Du viết truyện Kiều đã đưa anh chàng Sở Khanh vào thành một tip nhân vật của mình.

Đàn ông toan tính bởi họ có nhiều sự lựa chọn hơn phụ nữ. Chị em chỉ có quyền cân nhắc trong các chàng trai đến với mình. Nếu chẳng may có một chàng đến thì chẳng biết so sánh làm sao. Đàn ông thì khác, họ thỏa mái đi tìm tòi, lựa chọn rất nhiều cô gái trong hành trình chinh phục của mình. Và trước khi tìm được đúng đối tượng ưa thích, họ không ngần ngại đặt dấu ấn của mình cho một vài cô gái trên con đường họ đi qua.

Đàn ông có tài, có tiền thường thích gái đẹp. Họ sẵn sàng dùng tài năng, vật chất của mình để chinh phục các cô gái có nhan sắc và chiếm hữu lấy bóng hồng đó trong một khoảng thời gian ngắn trước khi tìm ra đối tượng mới. Mục đích của những người đàn ông này là tìm sự vui thú trong chốc lát. Gái đẹp là thú ăn chơi của họ chứ chưa chắc đã phải là người họ muốn lấy làm vợ. Tuýp đàn ông này cần một người vợ đảm đang, chăm sóc gia đình, làm hậu phương vững chãi cho họ.

Tuýp đàn ông thứ hai “tham vàng bỏ ngãi”, sẵn sàng chạy theo sự giàu có, quyền thế để mưu cầu một tương lai no đủ mà không vất vả. Họ sẵn sàng tặc lưỡi lấy một cô gái xấu xí nhưng giàu có, gia đình có đi địa vị, bỏ lại sau lưng mọi thứ, chấp nhận cả sự khinh bỉ, dè bỉu của người đời.

Bạn Thùy Trang đã dính phải mẫu đàn ông thứ hai. Quá cả tin vào lời giả tạo của anh ta để rồi đánh mất cái quý giá nhất đời con gái. Đàn ông không chỉ toan tính giỏi mà những anh chàng lẻo mép còn biết lợi dụng lời hứa của mình như một miếng mồi ngon để dụ con mồi sập bẫy.

Quan niệm yêu là dâng hiến hình như đã ăn sâu vào các chị em đến mức nó thành phổ biến. Chả nhẽ chị em không đọc bao nhiêu câu chuyện, bài báo phản ánh chuyện lừa tình của các anh chàng sở khanh. Trong đó cũng vạch rõ nhiều miếng “võ gia truyền” mà các chàng áp dụng. Vậy không hiểu tại sao vẫn có bao nhiêu cô gái biết rồi vẫn mắc phải như Thùy Trang.

Chẳng trách gì được cái anh chàng bội bạc kia đâu, Trang ạ. Mà có trách thì cũng vô ích với loại người có triết lý sống: “anh nói với tôi là nhà tôi quá nghèo, anh cần một người con gái con nhà giàu để cho anh cuộc sông sung sướng, đảm bảo cho anh có cuộc sống giàu sang”. Đừng nên níu kéo, hay tiếc nuối để rồi phải sống cũng như không. Bạn đang tự làm khổ mình một cách không cần thiết.

Hãy tin rằng, loại người bội bạc như anh chàng kia chắc chắn sẽ có lúc bị quả báo, bị dày vò, dằn vặt. Gieo nhân nào, gặp quả ấy. Chân lý này vẫn trường tồn và đúng đắn.

Còn bạn, hãy sống có trách nhiệm với bản thân mình hơn, hãy nhìn nhận cuộc sống ý nghĩa hơn, bạn sẽ tìm ra niềm vui để có động lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn tinh thần. Khi bạn tươi vui trở lại, biết đâu sẽ có một ý trung nhân tuyệt vời đang chờ bạn.

Vui lên nhé, Thùy Trang!

Chia sẻ