BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Boy Hà Nội thật hợm hĩnh và lố bịch!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Boy Hà Nội chỉ là 1 thằng nhóc ăn bám bố mẹ, chẳng làm nên được cơm cháo gì thì dựa vào đâu mà kêu gọi trai Hà Nội hãy nói không với gái tỉnh lẻ?

Tôi có theo dõi chủ đề "Gái Thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ" nhưng cũng chỉ đọc chứ chưa gửi bài nhưng khi đọc cái bài "Trai Hà Nội hãy nói không với gái tỉnh lẻ" thực sự là tôi thấy phát ớn với cái suy nghĩ thô thiển và kệch cỡm của cái cậu boy Hà Nội.

Tôi  đoán chắc rằng cậu boy này là 1 teen "ngựa non háu đá" thích phô trương, thích hưởng thụ mà trong đầu chẳng có gì. Lời văn thì buông tuồng, rỗng tuếch, chỉ toàn những điều khoe khoang hợm hĩnh, cũng học đòi những kẻ thiếu trí mà đi chê dân ngoại tỉnh.

Thử điểm danh xem những người đang đứng đầu những công ty, những tập đoàn kinh tế lớn có mấy người là dân Hà Nội như cậu không? Còn cậu chỉ là 1 thằng nhóc ăn bám bố mẹ, chẳng làm nên được cơm cháo gì thì dựa vào đâu mà kêu gọi trai Hà Nội hãy nói không với gái tỉnh lẻ? Với cái suy nghĩ này của cậu thì cậu chẳng có tư cách nói không với bất kỳ ai hết.

Ai thì cũng ưa lấy vợ, chồng gần để tiện đường đi lại và còn nhiều việc khác nữa. Nhưng điều đó không phải tất cả. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy điều đó là tốt, nhưng nếu gặp được 1 cô gái tỉnh lẻ nào mà hợp với tôi, làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc, có ý nghĩa thì dù cô ta có ở đâu thì tôi vẫn không cảm thấy hối tiếc.


Thực ra nói trai Hà Nội chân yếu tay mềm cũng không đúng lắm đâu, cũng có người khỏe mạnh, chăm chỉ làm việc, suy nghĩ đúng đắn, giàu lòng nhân ái. Còn những kẻ hợm của, lố lăng như boy Hà Nội thì ở đâu cũng có, tỉnh lẻ cũng có, miền núi cũng có. Quan trọng là khi quyết định cưới ai thì phải hiểu người đó, để xem là có đáng để mình đồng cam cộng khổ không?

Con gái Hà thành lấy trai tỉnh lẻ, lúc đầu chưa có nhà thật, nhưng nếu 2 người cũng quyết tâm, có nghị lực, có trí tuệ thì việc sở hữu 1 nhà HN có thể làm được. Còn cậu boy Hà Nội thì sau khi lấy vợ thì sẽ ở nhà bố mẹ vợ, ăn cơm của bố mẹ vợ rồi ra đường vênh váo là "Nhà vợ tôi có xe ô tô. Vì thế lấy vợ Hà Nội là thượng sách của tôi!". Thật khôi hài!!!!!!!!!
 

Chia sẻ