BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Nguyễn Thị Hương Giang kính gửi Mr Hoàn Hảo

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh hãy hiểu Việt Nam chúng ta 80% dân số làm nghề nông anh ạ và tôi tin gốc gác HN của anh cũng nằm trong con số đó...

Trước tiên tôi muốn gửi tới Mr.Hoàn Hảo (MHH) lời cám ơn vì bài phản hồi của anh.

Thưa anh MHH! Anh nói "Trai Hà Nội không phải danh giá mà là cực kỳ danh giá đấy chị Giang ạ!". Thế sao? Vậy tôi lại thiếu một lời cám ơn nữa đến anh rồi vì anh đã nói cho tôi biết sự "Danh giá" ấy. Nếu không nhầm thì anh MHH cũng là "Trai HN" nhỉ? Vậy thì anh cũng thật "danh giá". Làm sao tôi lại không thấy vinh dự cho được khi được nói chuyện, đàm đạo với một người "danh giá" chứ, oh! Như vậy tôi lại phải cám ơn anh lần nữa rồi nhỉ?. Thôi nếu cứ phân tích như thế này thì có lẽ cả bài viết tôi chỉ cám ơn anh cũng không hết được. Vậy mạn phép anh cho tôi vào chủ đề chính anh MHH "Danh giá" nhé!

Thưa anh MHH "Danh giá"!

Qua lời giới thiệu của anh về thủ đô Hà Nội, tôi như được mở mang đầu óc. Anh nói đúng, HN của chúng ta rất đẹp, con người HN nổi tiếng là ăn nói nhẹ nhàng và thanh lịch phải không anh? Cũng phải nói thật, nghe anh giới thiệu về HN mà trong lòng tôi thấy tự hào vô cùng. Tôi thấy anh quả thật là người "Thanh lịch" và "Danh giá" quá nhưng nghe anh "chốt" lại 1 câu chắc như đinh đóng cột rằng: "...Và một trong các cách để hợp thức hóa đó là lấy vợ, lấy chồng Hà Nội rồi nhập lấy cái hộ khẩu thủ đô danh giá đó" và "Một thực tế là rất nhiều cô gái ngoại tỉnh tìm cách yêu bằng được một anh Hà Nội và khi đám cưới tổ chức thì nhà gái mừng húm, cả họ sẽ suýt xoa “ Ôi, sướng nhé con, từ nay được làm người thủ đô hay con bé ấy sướng thật, đi học rồi lấy được chồng Hà Nội” thì thú thật là đọc xong những dòng chữ ấy, tôi đã không nín được cười và tự nhiên tôi thấy thất vọng, thất vọng quá, anh MHH "Danh giá" ạ. Vì sao ư? Vì lúc này tôi thấy sự "Danh giá" trong anh "tụt" hết xuống tới tận mắt cá chân của anh rồi.

Thưa anh! Nếu những cô gái, chàng trai ngoại tỉnh lấy vợ lấy chồng không vì tình yêu mà chỉ mong lấy vợ, lấy chồng sẽ được cái hộ khẩu thủ đô và những ông bà Nhạc Phụ, Nhạc Gia mừng "húm" vì cái hộ khẩu HN đó (Như anh nói)  thì tôi khẳng định họ là những người có nhận thức yếu kém về XH, hay nói cách khác là "Văn hóa lùn, Giáo Dục vênh" anh ạ. Nếu như thế thì các Boy HN "Danh giá" như anh cũng chỉ mãi mãi sống trong cái sự "GD vênh" đó thôi anh ạ vì lúc nào anh cũng nghĩ những người ngoại tỉnh yêu nhau chỉ vì cái mác thủ đô mà, phải không anh? Tự dưng tôi thấy khổ thân cho anh quá.

Không biết anh MHH có hay không nhỉ? Nhiều boy và các Hot Boy  HN giờ có quan niệm: Mặc đẹp - đi xe sang chưa đủ, phải không đội mũ bảo hiểm mới là dân chơi”. Trên các tuyến phố cổ, càng trung tâm, thì lượng người không đội MBH càng nhiều. Tối tối, rất dễ bắt gặp những đoàn xe tay ga đắt tiền, hiệu SH, PS, LX... dàn hàng ngang ba, bốn chiếc diễu hành thong thả khắp các phố. Trên xe luôn là những cậu ấm ăn mặc sành điệu, tóc vuốt keo bóng lộn nhưng không hề có MBH. Khi được hỏi “Không sợ bị cảnh sát cơ động hỏi thăm à”, họ bình thản trả lời: “Đi đông thế này cơ động không dám bắt đâu!” (?!). Còn nếu chẳng may bị cơ động hỏi thăm thì họ... chạy (mời anh MHH 19h30 hôm nay về Trần Huy Hưng chiêm ngưỡng nhé).

Giờ tôi có thể kết luận càng là nhiều trai HN càng ngông và càng thích thể hiện mình ở bất cứ nơi đâu mà chẳng cần biết sự "Ngông" đó có đúng pháp luật hay không. Anh MHH ơi! Mời anh về quê nội của chồng tôi, Làng Thanh Cù (tên nôm là làng Gò), xã Ngọc Thanh (Kim Động) xem thanh niên làng xóm chấp hành luật lệ ATGT như thế nào mà học tập nhé! Tôi xin đưa ra 1 ví dụ đơn giản về 1 mảng đơn giản là trật tự ATGT để so sánh giữa sự thanh lịch của  thanh niên giới trẻ HN với thanh niên làng quê, tôi hy vọng anh MHH đọc xong sẽ vỡ vạc ra anh nhé!

Anh hãy hiểu Việt Nam chúng ta 80% dân số làm nghề nông anh ạ. Tôi tin gốc gác HN của anh cũng sẽ làm việc mà 80% dân số đất nước chúng mình làm đấy, vì vậy mong anh hãy đừng mắc bệnh "tự yêu mình" mà nhìn các cô SV, cậu học trò ngoại tỉnh bằng phương diện tiêu cực như thế anh nhé! Đáng lẽ ra nói chuyện với anh tôi phải mua cho anh 1 quyển sổ + 1 cái bút để anh ghi chép và gối đầu giường mà học cho thuộc nhưng thôi thời buổi CNTT anh cứ copy và Paste in ra cũng được anh ạ, khi anh copy hay Paste thì cũng đừng quên ngày xưa anh cũng đã từng dùng bút để viết anh Mr. Hoàn Hảo nhé!

Chào anh và chúc anh vui vẻ.

Chia sẻ