BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Lời xin lỗi của một người Hà Nội

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình xin thay mặt boy Hà Nội, Mai Thuý và một số người Hà Nội có suy nghĩ phân biệt vùng miền gửi tới các bạn một lời xin lỗi.

Thân gửi các bạn trong diễn đàn afamily !

Mấy ngày nay tất cả đều mệt mỏi vì cái đề tài chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt này rồi. Những ngày cuối tuần này chúng ta hãy dành thời gian cho người thân và bạn bè của mình. Hãy chấm dứt những tranh cãi ở đây được không các bạn.

Mình xin thay mặt boy Hà Nội, Mai Thuý và một số người Hà Nội có suy nghĩ phân biệt vùng miền gửi tới các bạn một lời xin lỗi.
 
Gửi boy Hà Nội và Mai Thuý: 2 bạn có thể gọi tôi là kẻ lắm chuyện. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi và những người Hà Nội khác cảm thầy rất buồn khi đọc bài viết của 2 người. Đó là những suy nghĩ thật ích kỷ và đáng phê phán.


Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi có một tình yêu sâu đậm với quê hương của mình. Tôi tự hào tôi là người Hà Nội. Tôi nhớ đến cồn cào khi phải xa nơi đây và tôi cảm thấy tức giận khi có người xúc phạm đến tình yêu ấy. Các bạn ơi, chúng ta ai ai cũng có quê hương của riêng mình. Niềm tự hào về nơi mình sinh ra trong mỗi người là rất lớn. Chính vì thế chúng ta đừng bao giờ buông ra những lời xúc phạm đến quê hương của một người khác. Đối với tôi Hà Nội hay Sài Gòn hay bất cứ tỉnh thành nào khác, đều đẹp, đều đáng yêu như nhau cả.

Tôi không giàu có, tôi không thể kiếm nổi mỗi tháng mấy ngàn USD để tiêu xài như bạn Linda Ma đã nói trong một bài viết của bạn. Tôi cũng chưa có thành công nào nổi bật trong cuộc sống. Trên hết, tôi chỉ là một con bé 20 tuổi, sống xa nhà từ năm 13 tuổi, lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi sự cô đơn, lúc nào cũng thấy thèm hơi ấm gia đình. Nhưng tôi có niềm tin vào cuộc sống. Tôi tin rằng con người sống trên đời là để yêu thương nhau (như lời bạn nào đó đã nói trong diễn đàn). Chúng ta hãy mở rộng trái tim ra với tất cả mọi người. Và thay vì ngồi "cãi nhau" như thế này, hãy để thời gian cho các dự định, các mục tiêu trước mắt của mình có phải hơn không các bạn ? Chấm dứt những tranh cãi vô tích sự này ở đây các bạn nhé ? Chúc cho mọi người luôn hạnh phúc và thành công.
 

 

Chia sẻ