Phản hồi bài “Gái nào mà chả mê lấy chồng Hà Nội”
(aFamily)- Mình là phái nữ nên kiêu một chút chị ah, nhìn thấy chữ Hà Nội mà bám theo thế phái nam họ cười cho.
Gửi chị Nguyễn Kim Hồng, tác giả bài “Gái nào mà chả mê lấy chồng Hà Nội”,
Chị Hồng à, chắc chị hơn tuổi em rồi, gọi là chị tâm sự cho dễ. Qua giọng điệu của chị em đoán chị hẳn là một cô gái giàu có, thành đạt, sắc sảo, thông minh- mẫu thần tượng của em đó chị ah.
Hôm nay lần đầu tiên vào diễn đàn này, em không ngờ độ hot của nó lại cao đến vậy. Em cũng nhận thấy rằng thời buổi này không còn cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa bởi nó quá viển vông và không thực tế.
Bản thân em là người ngoại tỉnh làm việc ở Hà Nội cũng thầm mong tìm được một anh chàng như ý, có nhà có cửa, ít ra thì không phải lo lắng chỗ ăn chỗ ở, hơn nữa thì bao nhiêu cô trông vào mà ghen tỵ.
Thế nhưng chị nói rằng gái nào mà chả mê lấy chồng Hà Nội có quá đáng lắm không?
Bản thân em tự ý thức rất rõ, thế nào là thực tế và cả thưc dụng nữa, thậm chí em còn không cho rằng thực dụng là xấu. Nhưng chị hãy tưởng tượng xem, chồng tương lai của chị nghe được những thông tin này, biết rằng chị lấy anh ấy chỉ vì miếng đất hay chị coi việc cưới anh ấy như lựa chọn con cá thì anh ấy nghĩ sao? Trên đời này thì ai khôn nấy sống, ai hên thì vớ được miếng ngon, chị bảo ai đi lấy chồng cũng mang tâm lý ấy thì cuộc sống sẽ ra sao?
Hay là quơ đại lấy một người để có cái sổ đỏ cho yên tâm? Tất nhiên em thừa hiểu chị chọn trường hợp nào rồi, chị gái ah.
Còn một việc nữa, em muốn nói với chị, phân nửa chúng ta là phái nữ, và có rất nhiều cô gái giỏi giang, biết tôn trọng tình yêu chân chính, tôn trọng hôn nhân dựa trên tình yêu, biết nâng đỡ và cùng chồng vượt qua khó khăn, nên chị đừng vơ đũa cả nắm. Em tiếc cho chị là không nhìn thấy những cô gái như vậy, hoặc em tiếc cho những anh trai mà chị quen không chọn được những cô gái như vậy. Nếu chọn được, hẳn là chị không nói những câu trong bài này.
Mình là phái nữ nên kiêu một chút chị ah, nhìn thấy chữ Hà Nội mà bám theo thế phái nam họ cười cho.
Chúc chị vui. Đừng spam em, tội nghiệp